Đà Nẵng: Dựng rạp xiếc tạm ở Công viên Thanh Niên để... khỏi mang tiếng!

Trước việc Đà Nẵng định thu hồi đất đã cấp cho dự án, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ dựng rạp xiếc dã chiến tại Công viên Thanh Niên trong khi chờ xin điều chỉnh giảm quy mô Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia để đủ sức đầu tư!

Báo cáo Hội đồng Kiến trúc quy hoạch TP Đà Nẵng sáng 7/10 về phương án quy hoạch giai đoạn 1 Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia (thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam – LĐXVN) tại Công viên Thanh Niên, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh cho hay, Trung tâm này đã được lãnh đạo TP phê duyệt tại Quyết định 3676/QĐ-UBND (4/5/2011) với diện tích 37.182m2.

Đà Nẵng: Dựng rạp xiếc tạm ở Công viên Thanh Niên để... khỏi mang tiếng! - ảnh 1

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh báo cáo phương án quy hoạch giai đoạn 1Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia tại Công viên Thanh Niên (Ảnh: HC)

Ngày 29/6/2015, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 4648/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng Công viên Thanh niên với diện tích 209.591m2, trong đó thu hồi 4.575m2 (ở sát bờ hồ điều tiết) của Trung tâm biểu diển xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia để phục vụ công cộng, phần diện tích đầu tư còn lại là 32.607 m2.

“Quy mô ban đầu của Trung tâm khoảng 350 tỉ đồng, đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020. Mới đây lãnh đạo TP đã làm việc với LĐXVN, yêu cầu đầu tư cảnh quan, sân vườn đảm bảo phục vụ người dân và phù hợp với khu công viên. LĐXVN đã cam kết đầu tư toàn bộ cảnh quan, sân vườn và rạp xiếc tạm cùng một số hạng mục như nhà điều hành, bãi xe... và thực hiện ngay trong năm 2015 – 2016 với kinh phí khoảng 30 tỉ đồng phục vụ giai đoạn đầu trước khi đầu tư quy mô lớn” – ông Lê Tự Gia Thạnh cho hay.

Đà Nẵng: Dựng rạp xiếc tạm ở Công viên Thanh Niên để... khỏi mang tiếng! - ảnh 2

Phương án đặt rạp xiếc dã chiến tại Công viên Thanh Niên trong khi chờ xây rạp cố định (Ảnh: HC)

Giám đốc LĐXVN Tạ Duy Ánh cũng cam kết thực hiện giai đoạn 1 của Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia ngay trong năm 2015, sau khi cải tạo cảnh quan sẽ nhập về nguyên vẹn một rạp bạt của Ý để phục vụ người dân Đà Nẵng và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

“Theo chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, đến tháng 8/2016, tại đây sẽ diễn ra Liên hoan xiếc quốc tế. Sau đó LĐXVN sẽ xin phép điều chỉnh dự án, chuyển đổi công năng của rạp xây để giảm vốn đầu tư và sẽ xây tiếp tục một rạp cố định tại đây” – ông Tạ Duy Ánh cho hay. Đồng thời ông khẳng định với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Bộ VH-TT-DL đã bố trí vốn cho giai đoạn 1 này để triển khai sớm.

“Trước đây khu vực này bố trí xây dựng rạp xiếc nhưng quy mô của rạp lớn quá, các anh không có tiền làm (Infonet đã nhiều lần phản ánh). TP định thu hồi lại nhưng Bộ VH-TT-DL bảo đang triển khai. Muốn triển khai quy mô lớn nhưng tiền thì không có. Bây giờ phải làm phương án tạm thời là dựng rạp dã chiến. Cái rạp xiếc này kéo về quê, ra bãi đất trống cắm lên xiếc cũng bình thường thôi, chả có vấn đề gì!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận định về cái rạp xiếc tạm.

Đà Nẵng: Dựng rạp xiếc tạm ở Công viên Thanh Niên để... khỏi mang tiếng! - ảnh 3

Giám đốc LĐXVN Tạ Duy Ánh cam kết triển khai ngay việc cải tạo cảnh quan và dựng rạp xiếc dã chiến tại Công viên Thanh Niên (Ảnh: HC)

Tuy nhiên ông cho biết, trong quy hoạch Công viên Thanh Niên, Đà Nẵng vẫn giữ lại một góc để vừa là khu vực của rạp xiếc, đồng thời cũng là công viên. Có nghĩa đó là một bộ phận của tổng thể công viên mà người dân có thể thoải mái tiếp cận, đi lại, tập thể dục, ngồi ngắm cảnh. Rạp xiếc cứ tổ chức biểu diễn bình thường nhưng không làm bất cứ điều gì (như xây dựng tường rào) khiến thay đổi tổng thể của công viên.

Ông Huỳnh Đức Thơ nêu rõ: “Rạp xiếc tạm chỉ là đem đặt thêm vào đó thôi, còn khi nào anh làm rạp xiếc lớn, đầu tư năm, ba trăm tỉ gì đó thì khi đó hãy tính. Bây giờ anh đầu tư rạp xiếc dã chiến để phục vụ nhân dân là quý rồi nhưng phải tôn tạo và quản lý cái này giống như một bộ phận tổng thể trong Công viên Thanh Niên. Khi không có anh thì chúng tôi chăm sóc khu vực này, bây giờ giao lại cho rạp xiếc thì các anh phải chịu trách nhiệm để nó nằm trong tổng thể hài hòa của khu công viên. Các anh triển khai nhanh đi, chứ để lâu quá cũng mang tiếng!”.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !