Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”!

Cả Đà Nẵng hiện chỉ có duy nhất công viên 29/3 là đúng nghĩa công viên, với cây xanh, hồ nước và các khu vui chơi thiếu nhi. Tuy nhiên lãnh đạo công viên này lại “không nghĩ đến chuyện Trung thu"!

Từ nỗi buồn của một cậu bé...

Sáng thứ Bảy, 6/9, tức 13/8 âm lịch, mùa Trung thu, có cậu bé được mẹ đưa đến Công viên 29/3 vui chơi. Không chỉ là ngày nghỉ cuối tuần mà còn đang giữa mùa Trung thu nên hai mẹ con rất hy vọng trong công viên sẽ có nhiều trò chơi hấp dẫn.

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 1

Cậu bé ngồi buồn trong khu trò chơi vận động miễn phí, nhìn cái máng trượt nóng phỏng da dưới trời nắng gắt, trong khi một cây xanh khá lớn cạnh đó đã bị chặt trơ gốc! (Ảnh: HC)

Tuy còn nghèo nàn so với nhiều công viên lớn ở các nơi khác song công viên 29/3 cũng có một số trò chơi khả dĩ phục vụ các cháu thiếu nhi. Nhưng rồi người mẹ, và nhất là cậu bé, đã cực kỳ thất vọng khi thấy tất cả các khu trò chơi máy bay, tàu lượn, rồng siêu tốc, đạp vịt trên hồ... đều đứng im phăng phắc. Không người phục vụ, chẳng ai bán vé!

Nghe anh bảo vệ bảo chỉ còn khu trò chơi vận động ngoài trời ở phía đường Nguyễn Tri Phương là các cháu có thể đến vui chơi mà không cần phải có ai điều khiển hay bán vé, người mẹ liền đưa con đến. Hóa ra nơi đây đã xuống cấp rất nặng. Tên nhà tài trợ xây dựng khu trò chơi này để các cháu thiếu nhi đến vui chơi miễn phí cũng bị đúc bỏ mất trên tấm bảng dựng ở phía trước.

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 2

Ở cái cầu trượt thấp thì bố mẹ ngăn các con không nên chơi

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 3

vì máng trượt đã hư hỏng như thế này nên rất nguy hiểm!

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 4

Các trò chơi khác chỉ còn là những khung sắt trơ trơ nên đám trẻ con đành túm tụm vào các góc có bóng râm tự chơi với nhau!

Chỉ vài trò chơi nhưng có cái chỉ còn là khung sắt trơ trơ mà người lớn cũng không thể làm cho nó nhúc nhích do không được tra dầu mỡ, bảo dưỡng thường xuyên. Còn hai cái cầu trượt. Cậu bé leo lên cái cầu trượt thấp, có máng trượt bằng nhựa. Vừa trượt xuống thì nghe cái... xoẹt. Máng trượt nứt, thủng đã khiến cậu bé rách quần, may mà chưa bị mảnh nhựa đâm vào mông. Thấy thế, nhiều phụ huynh đã không cho con mình chơi ở cầu trượt này nữa.

Phía đối diện có cái cầu trượt cao hơn, máng trượt không bị hư nhưng lại làm bằng inox, trời thì nắng gắt, ngồi lên chắc phỏng mông. Cạnh cầu trượt này có gốc cây khá to đã bị chặt từ bao giờ. Thế là cậu bé đành ngồi ở cái máng trượt bị hỏng nhìn sang cái cầu trượt nóng bỏng ngay giữa mùa Trung thu!

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 5

Hai vợ chồng người khách nước ngoài đưa con đến Công viên 29/3 sáng thứ Bảy (6/9) và hào hứng chụp hình cho con

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 6

Nhưng vì không có trò chơi nên các cháu chỉ chạy lăng quăng chơi trò... phơi nắng

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 7

Bố mẹ các cháu gọi vào bóng râm rồi ra về sớm!

Đến cảnh tượng hiu hắt của Công viên 29/3 giữa mùa Trung thu

Mà không chỉ cậu bé ấy, còn nhiều cháu bé khác cũng tự đến hoặc được cha mẹ đưa đến Công viên 29/3 sáng thứ Bảy 6/9. Người dân Đà Nẵng vẫn còn nhiều người nghèo lắm, không phải ai cũng có tiền để đưa con đến các khu vui chơi của Big C, Indochina, Lotte Mart... Hơn nữa, nhiều phụ huynh cũng muốn đưa con đến Công viên 29/3 vui chơi vì gần gũi với thiên nhiên hơn là các khu vui chơi khép kín trong nhà.

Nhưng sáng 6/9, ở công viên này không có trò chơi nào hoạt động, không có ai phục vụ cho các cháu. Nơi có các trò có thể tự chơi thì các cháu lại không dám chơi vì nắng quá, không có bóng mát, và tiềm ẩn nguy hiểm. Nên chúng cũng đành tìm vài góc có bóng râm, túm tụm tự chơi với nhau.

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 8
Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 9
Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 10

Hàng loạt thiết bị trò chơi ở Công viên 29/3 "đứng hình" ngay giữa mùa Trung thu

Có hai vợ chồng người khách nước ngoài dắt hai cô con gái còn bé tí vào công viên và rất hào hứng chụp hình các cháu. Nhưng rồi họ phát hiện ra chẳng có trò gì cho các con chơi nên đành ngồi núp dưới bóng cây gần chỗ cái cầu tuột mà cậu bé kể trên đang ngồi, để cho hai con chạy loanh quanh chơi trò... "phơi nắng" một chút rồi dắt nhau ra về.

Nghĩ rằng Công viên 29/3 gặp trục trặc đột xuất, cúp điện chẳng hạn, khiến sáng 6/9 các khu trò chơi không hoạt động được nên sáng Chủ nhật, 7/9 (tức 14/8 âm lịch), chúng tôi trở lại công viên này. Có khác đôi chút là vài khu trò chơi đang hoạt động. Nhưng ở đây vốn đã nghèo nàn trò chơi, lại chỉ hoạt động vài cái thì càng nghèo nàn gấp bội. Bởi thế, nhiều cháu chỉ sau một lúc vào công viên thì đâm chán, đòi về sớm. Khu công viên rộng lớn giữa trung tâm TP lại trở nên đìu hiu, vắng vẻ giữa lúc cao điểm của mùa Trung thu.

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 11

Hai vợ chồng này đưa con vào khu trò chơi xe ô tô điện đụng...

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 12

nhưng thất vọng vì không có ai phục vụ!

Câu trả lời của lãnh đạo Công viên 29/3

Chúng tôi điện hỏi ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) là đơn vị trực tiếp quản lý Công viên 29/3. Ông ngạc nhiên: “Ủa, các thiết bị vui chơi ở công viên vẫn hoạt động bình thường chớ?”. Sau đó ông nói: “Tại vì thế này nè. Hôm qua là thứ Bảy đúng không? Sáng hôm qua quận Thanh Khê tổ chức giao quân, kết thúc sớm, sau đó vẫn hoạt động bình thường chứ. Nếu như có người mua vé thì vẫn bán vé, các thiết bị vẫn hoạt động bình thường chứ!”.

Nhưng khi chúng tôi cho biết từ phản ảnh của bạn đọc, chúng tôi đã đến Công viên 29/3 suốt từ 9h30 đến 11h trưa thứ Bảy không thấy động tĩnh gì thì ông Đặng Đức Thứ bảo để kiểm tra lại vì thời gian này ông đang nghỉ phép. Sau đó ông lại nói: “Cuối tuần thì Chủ nhật mới bố trí người phục vụ, còn thứ Bảy tại vì công ty vẫn làm việc bình thường, vẫn duy tu bảo dưỡng cây xanh đường phố này kia, thành ra thứ Bảy vắng thì đúng rồi”.

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 13

Trong khi cổng Công viên 29/3 không hề có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ sẵn sàng đón tiếp, phục vụ các cháu thiếu nhi mùa Trung thu...

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 14
Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 15

...thì ngay hai bên cổng người ta lại cho Kinh Đô, Đồng Khánh thuê mặt bằng mở các gian hàng bán bánh Trung thu!

Cuối cùng, ông Đặng Đức Thứ bộc lộ: “Nhưng mà cũng không nghĩ đến chuyện Trung thu. Cái này để tôi coi lại, để chấn chỉnh lại. Tức là nhân dịp lễ lạt này kia!”. Với câu trả lời này của ông Giám đốc Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng, có lẽ không cần phải giải thích gì nữa về tình trạng kể trên của Công viên 29/3 trong mùa Trung thu năm nay.

Song thiết nghĩ cũng cần nói thêm, trong khi trước cổng chính và khắp Công viên 29/3 không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây sẵn sàng đón tiếp, phục vụ các cháu thiếu nhi trong mùa Trung thu thì ngay hai bên cổng chính, Công viên 29/3 lại đang cho Kinh Đô, Đồng Khánh thuê mặt bằng đê mở các gian hàng rất lớn bán bánh Trung thu.

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 16

Và trong khi lãnh đạo Công viên 29/3 "không nghĩ đến chuyện Trung thu" thì một hiệu ảnh đến công viên này, trưng ra những thứ khá đơn giản...

Đà Nẵng: Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu”! - ảnh 17

Vậy mà vẫn thu hút khá đông phụ huynh đưa con em đến chụp hình lưu niệm mùa Trung thu năm nay!

Và trong khi lãnh đạo Công viên 29/3 “không nghĩ đến chuyện Trung thu” khiến các khu vui chơi của thiếu nhi trở nên bắng vẻ, hiu hắt thì có một hiệu ảnh trên đường Trưng Nữ Vương đến giăng dây giữa mấy hàng cau trong công viên này, treo vài chục cái lồng đèn giấy, trải tấm vải trên thảm cỏ. Vậy mà vẫn thu hút khá đông phụ huynh đưa con em đến chụp hình lưu niệm mùa Trung thu!

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !