Cứu sống công nhân Vinacafe bị máy xay cuốn gần đứt đôi người

Ngày 23-8, một ngày sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cứu sống, bệnh nhân T.T.D, 24 tuổi, công nhân Công ty Vinacafe (KCN Biên Hòa 1) – người vừa bị máy xay cà phê cuốn gần đứt đôi người – đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân tỉnh, vết thương đã cầm máu, các chỉ số sinh học biểu hiện ổn định.
Cứu sống công nhân Vinacafe bị máy xay cuốn gần đứt đôi người - ảnh 1
Bác sĩ Để xem lại phim chụp x-quang các phần bị cắt mất của bệnh nhân

Trước đó, vào khoảng 10g15 ngày 22-8, bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương và choáng nặng. Nhiều bộ phận trên cơ thể bị máy cuốn cắt mất như: chân trái, cơ quan sinh dục, 2/3 xương chậu, toàn bộ ruột đổ ra ngoài. Nhiều động mạch, tĩnh mạch bị đứt, khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu.

Bác sĩ tại các khoa phòng chuyên môn của bệnh viện được huy động hội chẩn khẩn cấp và lên ca mổ cấp cứu. Trong khi phẫu thuật, nhiều lần bệnh nhân bị ngưng tim trên bàn mổ, phải hồi sức tích cực, ca mổ mới tiếp tục được. Tuy nhiên, trong khi phẫu thuật, các bác sĩ còn phát hiện bàng quang của bệnh nhân bị vỡ dài 8 cm, hậu môn bị vỡ toác và rời ra ngoài, ống niệu đạo bị cắt cụt chỉ còn 2 cm.

Sau 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã phục hồi phần xương chậu, phục hồi lỗ đường tiểu, tạo hình bàng quang mới, tạo hậu môn nhân tạo, đưa toàn bộ ruột trở lại ổ bụng và tái tạo thành bụng cho bệnh nhân.

Bác sĩ Ngô Đức Đễ, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, phụ trách chính ê- kíp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân cho biết: “Đây là một ca tai nạn đa chấn thương gây ra tổn thương rất lớn, lần đầu tiên trong 34 năm làm ngành y, tôi gặp phải. Chúng tôi đã phải truyền 66 đơn vị máu và các chế phẩm của máu, trong đó có 21 đơn vị máu tươi lấy trực tiếp từ người nhà bệnh nhân. Nếu bệnh nhân được cấp cứu chậm khoảng 15 phút là sẽ tử vong”.

Theo đánh giá của bác sĩ Đễ, mặc dù bệnh nhân được cứu sống và tái tạo lại một số bộ phận đã mất của cơ thể, nhưng bệnh nhân sẽ không thể đi lại được (kể cả khi dùng nạng), việc ngồi cũng khó khăn vì cơ thể mất bệ đỡ…

Được biết, bệnh nhân D. mới vào làm tại Công ty Vinacafe được khoảng 1 năm.

Nguồn: Báo Đồng Nai

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !