Cựu binh Gạc Ma xúc động trong ngày được tặng nhà

Ngày 11/11, Báo điện tử Infonet đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tại Đắk Lắk, tổ chức bàn giao nhà cho ông Trương Văn Hiền (SN 1968, ngụ thôn 3, xã Hòa Thắng, P.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lãnh đạo Báo điện tử Infonet cùng chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa cho cựu binh Trương Văn Hiền

Đây là căn nhà có trị giá 450 triệu đồng do quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ theo chương trình “Hậu phương người lính”.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Đăng Thiên, Tổng biên tập; ông Nguyễn Bá, Phó tổng biên tập Báo điện tử Infonet.  Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cùng các cán bộ đại diện Tỉnh Đoàn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng đến tham dự buổi lễ, chia vui cùng gia đình ông Hiền.

Ông Võ Đăng Thiên, Tổng biên tập Báo điện tử Infonet (bên trái) động viên và chúc mừng cựu binh Trương Văn Hiền trong buổi lễ trao nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đăng Thiên, Tổng biên tập Báo điện tử Infonet gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Vingroup đã đồng hành cùng Báo điện tử Infonet, hỗ trợ xây dựng căn nhà cho cựu binh Trương Văn Hiền. Đồng thời, ông Võ Đăng Thiên cũng gửi lời chúc mừng, động viên cựu binh Trương Văn Hiền cố gắng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, ông Hiền tỏ ra rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Infonet, Tập đoàn Vingroup cũng như chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình ông có một căn nhà chắc chắn, ấm áp nghĩa tình.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng gửi lời chúc mừng cựu binh Trương Văn Hiền. Đồng thời, bà Loan cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo điện tử Infonet, Tập đoàn Vingroup đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cựu binh Trương Văn Hiền một phần nào đó để ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng trao quà và chúc mừng cựu binh Trương Văn Hiền.

Được biết, vào ngày 14/3/1988, ông Trương Văn Hiền cùng đồng đội vận chuyển vật liệu trên tàu HQ604 để xây dựng đảo Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa) thì bị pháo từ tàu của Trung Quốc bắn chìm.

Ông Hiền bị thương, trôi dạt giữa biển và bị Trung Quốc bắt, giam giữ đến năm 1991 mới được trao trả về nước.

Trở về quê hương, ông Hiền vào Đắk Lắk lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Cuộc sống của vợ chồng ông gặp rất nhiều khó khăn vì không có ruộng đất canh tác, người vợ hay bệnh tật. Hơn thế, sức khỏe ông cũng sa sút vì trúng nhiều mảnh pháo trong lần giữ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, không làm được việc nặng.


Hải Dương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !