Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ

Suốt mấy chục năm qua bà chẳng dám mua cho mình đến một chiếc áo mới. Số tiền bà kiếm được từ việc nhặt rác để dành dụm nuôi một người con trai bị tâm thần và đóng tiền học cho đứa cháu ngoại.
Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 1
Con trai bà Tính (33 tuổi) mắc bệnh thần kinh. Gia đình không có tiền chữa trị.

Căn nhà chừng 6 mét vuông yên ắng nằm trong con hẻm tối om chỉ một người đi vừa ở khu Trại Nhãn, Ô chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) là nhà của bà Nguyễn Thị Tính 70 tuổi kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 2
Năm nay đã ở cái tuổi mà "xưa nay hiếm" nhưng bà Tính vẫn cặm cụi kiếm tiền để nuôi dưỡng người con điên dại và một đứa cháu ngoại. Trong ảnh: Vẻ khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt của bà Tính.
Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 3

Công việc thường ngày của bà Tính là đi dọc các con phố để nhặt rác, đồ phế thải lấy tiền trang trải cuộc sống. Thu nhập trung bình của bà chỉ dao động khoảng 20.000 – 25.000 đồng một ngày. Số tiền ít ỏi bà kiếm được bà dành một nửa để mua gạo, khoản còn lại bà tích góp đóng học cho đứa cháu.

Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 4
Con hẻm tối om đi vào nhà bà Tính
Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 5
Trong suốt 10 năm qua, dù cuộc sống hết sức khó khăn, bà Tính vẫn dành trọn tình thương yêu, chăm sóc chu đáo cho người con trai Lê Đức Hùng bị mắc bệnh thần kinh của mình. Trong ảnh: Anh Lê Đức Hùng con trai của bà Tính.

Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 6
Hàng ngày, bà thường tranh thủ thời gian buổi sáng ở nhà để dọn dẹp nhà cửa. Bà Tính chia sẻ : “ Nhà đã bé rồi, không có điều kiện để sửa sang lại nhà thì cũng phải giữ cho nó sạch sẽ chút”.
Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 7
Sau một ngày nhặt rác mưu sinh trên phố. Bà lại trở về căn nhà nhỏ để nấu cơm, dạy đứa cháu ngoại học con chữ. Bà chia sẻ: "Hầu hết các ngày bà đều nhịn bữa trưa để lấy tiền đi chợ bù thêm tiền mua thức ăn buổi tối cho con, cho cháu".
Cụ bà 70 tuổi nhặt rác lấy tiền nuôi con trai bị điên và cháu nhỏ - ảnh 8
Cháu ngoại Lê Đức Minh năm nay 11 tuổi và đang là học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thịnh Hào , Đống Đa, Hà Nội. Cách đây 1 năm, vì thấy Minh thích đi học, và hay đòi bà cho đến trường, nên bà Tính đã đi xin các chùa, xin hàng xóm xung quanh rồi viết đơn cho Minh đi học với chế độ ưu tiên miễn 50% học phí. Bà Tính cho biết Minh vừa bình phục được một tuần sau khi mổ ruột thừa. Trong ảnh: Bà Tính cùng con trai và cháu ngoại xem ti vi, Thỉnh thoảng, Minh lại ngước lên nhìn ảnh mẹ treo trên tường, cậu không nói gì nhưng đôi mắt ánh lên nỗi buồn rõ rệt.

Nguyễn Thu Hà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !