Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Công viên hay “tư” viên?
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Công viên hay “tư” viên?
Có mặt tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), thật khó để tìm một chỗ đất trống trong công viên ngoại trừ đường đi và một vài luống hoa nhỏ, bởi những khoảng đất đủ lớn một chút đều được tận dụng làm sân tennis, sân bóng đá mini, bãi trông giữ xe; rồi quán bar, siêu thị, nhà hàng, karaoke trong khuôn viên công viên.
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Phạm Xuân Dũng, 75 tuổi, ở phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội bức xúc: Đã có hàng trăm hộ gia đình phải di chuyển để nhường đất cho dự án Công viên Tuổi trẻ. Và nếu theo quy hoạch được phê duyệt, khoảng 1.000 hộ dân phải tiếp tục di chuyển để nhường đất cho dự án này. Ngân sách sẽ phải chi ra hàng nghìn tỷ đồng cho việc GPMB dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo quy hoạch được phê duyệt rồi nay giao diện tích đất này cho một doanh nghiệp quản lý, sử dụng, liên doanh, liên kết xây dựng các công trình một cách tràn lan. Bây giờ, chúng tôi tìm một chỗ đứng tập thể dục cũng khó. Liệu đây còn là công viên hay đã trở thành “tư” viên của doanh nghiệp này?
PV báo điện tử Infonet đã ghi lại một số hình ảnh về một số công trình trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Cung Xuân, công trình liên doanh, liên kết giữa Cty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ ("chủ" của công viên Tuổi trẻ Thủ đô) và Cty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hai Bà Trưng, rộng cả nghìn mét vuông ngay giữa công viên |
Quán Bar trong công viên |
Karaoke thay nhà nổi giữa hồ |
Chỗ trống tận dụng làm bãi trông xe ô tô |
Có đến gần chục sân tennis trong công viên |
Công viên nước hay nhà hàng |
Siêu thị "trong" sân tennis có mái che ở góc đường Võ Thị Sáu và Thanh Nhàn |
Kiên trung