Hàng trăm người sập bẫy 'mua hàng hoàn lại tiền' ở Đắk Lắk, công an vào cuộc điều tra

Hàng trăm người dân ở phường Khánh Xuân và xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa bị sập bẫy "bán hàng hoàn lại tiền" với số tiền rất lớn. Đây là một hình thức biến tướng lừa đảo đã diễn ra không ít lần ở nhiều địa phương khác nhau.

Chiều nay (7/10), ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân, cho biết, đã nhận được báo cáo cụ thể về vụ việc khoảng 10 người đến thuê mặt bằng của nhà hàng Thu Hương (khối 14) rồi dụ hàng trăm người dân vào mua hàng miễn phí nhưng thực chất để bán hàng với giá cắt cổ, thậm chí có dấu hiệu “lừa đảo”.

Chị H’Nghiêm Niê đã bỏ ra 4.750 ngàn đồng để mua nồi áp suất và một chảo chống dính kém chất lượng.

Theo ông Chung, có hàng chục công dân của địa phương bị dính vào vụ việc, người mua hàng ít nhất là 700.000 đồng còn nhiều nhất là 8.850.000 đồng, ngoài ra còn có rất nhiều công dân của xã Hòa Khánh.

Tạm thời ước lượng số tiền bà con bỏ ra để mua hàng rơi vào khoảng 500 triệu đồng.

“Sau khi nắm được thông tin, phường đã giao cho phía công an vào cuộc, xác minh làm rõ. Bước đầu đã xác định có 10 người (8 nam, 2 nữ) đi trên xe tải mang biển số 60B-04422 và xe ô tô 16 chỗ biển số 60B-52809. Những đối tượng này giới thiệu là đại diện Công ty TNHH ISHIBA. Việc tổ chức chương trình này không thông qua chính quyền địa phương và có khoảng 500 người dân tham gia”, ông Chung thông tin thêm.

Nhiều người dân bức xúc khi trao đổi với PV.

Chia sẻ với phóng viên, bà H’Lý Niê (ở buôn Êrang, phường Khánh Xuân) cho biết, bản thân mình đã bị lừa mua hàng gần 5 triệu đồng với bộ 3 sản phẩm gồm chảo chống dính, nồi áp suất và nồi nấu lẩu. 

Theo bà H’Lý, trước ngày 4/10, một số đối tượng vào trong buôn phát tờ rơi một chương trình trải nghiệm sản phẩm dụng cụ nội trợ kèm với lời hứa hẹn tới dự chương trình sẽ có cơ hội được tặng tiền mặt và mua hàng hoàn lại tiền nhiều sản phẩm nội trợ chất lượng cao. 

Bà H’Lý đã đến dự và bỏ ra tổng cộng gần 5 triệu đồng để nhận được bộ 3 sản phẩm gồm chảo chống dính, nồi áp suất và nồi nấu lẩu, nhưng sau đó không được hoàn lại tiền như các đối tượng đã hứa.

“Đầu tiên họ quảng cáo cái nồi siêu thị không có, còn giá ở đây là 4,1 triệu đồng. Rồi họ nói 4,1 triệu có ai chịu mua không, nếu mua được thì tiền không mất, tí nữa trả lại hết. Xong thì đến cái chảo 650.000 đồng. Sau khi tôi mua xong tự dưng nhóm người kia lên xe chạy đi mất, lúc đó mới biết bị lừa.”, bà H’Lý kể lại.

Chiếc nồi áp suất này có giá  4,1 triệu đồng và nhiều người dân đã mua nhưng không được hoàn lại tiền như đã hứa.

Còn chị H’Nghiêm Niê (ở buôn Êrang) - một nạn nhân khác chia sẻ, chương trình trải nghiệm sản phẩm được tổ chức tại nhà hàng Thu Hương từ 7h ngày 4/10 và chỉ dành cho chị em phụ nữ, đàn ông không được vào. Khi tổ chức, nhóm người này không cho dùng điện thoại để quay lại.

Theo chị H’Nghiêm Niê phản ánh, khi mới đến, chị được phát 50.000 đồng, sau đó mua được một số sản phẩm như nước mắm, nước rửa chén, bột giặt với trị giá vài trăm nghìn đồng nhưng đều được hoàn lại tiền. Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, nhóm người này thông tin về những sản phẩm giá trị cao và cũng với cách thức “hoàn lại tiền” giống như buổi sáng. 

Chiếc chảo chống dính này chỉ mới nấu 1 lần đã bị bong tróc.

Tưởng sẽ được hoàn lại tiền như mua các loại hàng rẻ tiền buổi sáng, chị H’Nghiêm nhanh chóng chạy về buôn vay mượn 5 triệu đồng để đến tham gia mua hàng. Chị đã đổi 4.750.000 đồng lấy 2 phiếu mua một chảo chống dính trị giá 650.000 đồng và một nồi áp suất trị giá 4,1 triệu đồng. Sau khi mua xong, chưa kịp lấy lại tiền thì nhóm người kia vọt lên xe ô tô đã chuẩn bị sẵn bỏ chạy về hướng Đắk Nông.

“Rất nhiều người dân mua hàng xong đợi được trả lại tiền, khi đó thấy mấy nhân viên ở đằng trước lùi hết lại đằng sau. Một lúc thì ôm hết đồ đạc chạy luôn, bà con không kịp trở tay, tiền thì không được nhận lại" chị H’Nghiêm cho hay và buồn bã tâm sự "cũng vì chuyện nay mà chồng tôi giận, bỏ đi rồi".

Nhà hàng Thu Hương, nơi được nhóm người trên thuê để tổ chức giới thiệu "mua hàng hoàn lại tiền".

Bà Lê Thị Hoa, Khối trưởng khối 14 phường Khánh Xuân cho biết, sáng sớm 4/10 bà thấy hàng trăm người dân tập trung tại nhà hàng Thu Hương và đã đến tìm hiểu nhưng bị một số đối tượng ngăn chặn không cho vào.

Theo bà Hoa, khi bà nói làm Khối trưởng khối 14 và muốn vào xem ở trong hội thảo làm gì thì bảo vệ nói là đã xin phép rồi, "hiện nay cô không vào được vì hết chỗ ngồi".

“Cứ nghĩ là hội thảo bình thường như các hội thảo khác, đến trưa thấy bà con về thì nghĩ là xong rồi, nhưng đến chiều mấy người gọi tôi ra bảo là "bị lừa rồi", lúc đó tôi mới biết sự tình câu chuyện”, bà Hoa nói.

Rất nhiều người dân Buôn Ê Rang sập bẫy lừa "mua hàng trả lại tiền", bỏ ra số tiền lớn nhưng nhận về sản phẩm kém chất lượng, các đối tượng bán hàng cầm tiền nhanh chân chạy mất hút.

Ông Y Hiệp Niê, Buôn trưởng Buôn Êrang phường Khánh Xuân phản ánh, những sản phẩm người dân mang về có chất lượng rất kém và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Hiệp cho rằng đây là sự việc đáng tiếc và cũng là bài học cho bà con trong buôn mình, ông  rất mong muốn công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc, xử lý  nghiêm các đối tượng lừa đảo.

Sông Cài

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Đang cập nhật dữ liệu !