Chuyến xe thảm khốc và lời kể trong kinh hoàng

Anh Chương cho hay anh tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra, trước mắt là người chết, người còn sống kêu gào thảm thiết nhưng lúc đó đường vắng nên chẳng ai nghe.

Chuyến xe thảm khốc và lời kể trong kinh hoàng

Kinh hoàng xe khách đâm vào núi, 13 người tử nạn

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h ngày 1/3, tại tỉnh Atôpư (Lào), cách cửa khẩu Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) khoảng 50km. Chiếc xe khách mang BKS 82B (loại 16 chỗ ngồi) đã đâm vào taluy và lật nhào khiến 12 người chết, 8 người bị thương.

Chuyến xe thảm khốc

Theo lời kể của các nạn nhân: Chiều 1/3, chiếc xe khách mang BKS 82B bắt đầu rời bến xe huyện Ngọc Hồi đi tỉnh Atôpư (Lào). Sau khi làm thủ tục Hải quan tại cửa khẩu Bờ Y (Ngọc Hồi), xe đi vào địa phận tỉnh Atôpư. Lúc 19h tối, chiếc xe đã cách cửa khẩu Bờ Y chừng 50km và đang đổ đèo thì tai nạn xảy ra.

Chuyến xe thảm khốc và lời kể trong kinh hoàng

Ông Nguyễn Hữu Hải đang thăm và động viên các nạn nhân.

Xe khách đã đâm vào xe mô tô của một người mang quốc tịch Lào rồi đâm thẳng vào ta-luy dương, lộn một vòng trước khi dừng lại. Xe khách hư hỏng nặng và khiến 21 người bị thương vong.

Trong số 20 nạn nhân trên xe khách, có 12 bị thiệt mạng (10 chết tại chỗ và 2 người chết trên đường đi cấp cứu, gồm cả lái và phụ xe). 8 người còn sống sót bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Trong đó 2 trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Ngọc Hồi, 5 trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, 1 trường hợp đã được chuyển về nhà.

Anh Nguyễn Chương, 28 tuổi (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) bị chấn thương đầu, mặt và tay đang nằm cấp cứu ở khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết:

Đến khoa Hồi sức tích cực- chống độc gặp anh Vũ Quang Hoạt (37 tuổi, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là người khách thứ 20 trên chuyến xe định mệnh.

Anh Hoạt rời quê hương Nam Định bỏ lại người vợ trẻ và 2 con (trai bảy tuổi, gái 16 tháng tuổi) sang Attapư làm việc cho một công ty mới vừa tròm trèm một năm.

Anh vừa về Kon Tum để mua một số đồ lặt vặt cho anh em cùng công ty. Sau khi lấy chiếc xe máy từ bãi gửi ở cửa khẩu Bờ Y, anh Hoạt đang chạy về chỗ làm, đến Km45 thì xe máy bị thủng lốp trước buộc anh phải đón xe khách dọc đường. Và anh đã gặp chiếc xe định mệnh trên. Xe mới chạy được một đoạn thì tai nạn kinh hoàng xảy ra.

“Tôi qua Lào làm nghề mộc. Ngồi ở phía đuôi xe, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động mạnh, xe chao đảo, rồi lộn nhào… Trên nóc xe có chở một chiếc xe gắn máy, do buộc không chặt nên khi xe đổ đèo và ôm cua, khả năng dây buộc bị đứt và xe máy rơi xuống dẫn tới vụ tai nạn".

Anh Chương cho hay anh tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra, trước mắt là người chết, người còn sống kêu gào thảm thiết nhưng lúc đó đường vắng nên chẳng ai nghe. Một lúc sau, trong tâm trạng lơ mơ, anh Chương cảm thấy có người kéo ra rồi cùng đưa 4 nạn nhân khác lên chiếc xe container chở về bệnh viện huyện Ngọc Hồi.

Gương mặt chưa hết bàng hoàng, hành khách Cao Lý Mỹ An, 23 tuổi (quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, người đã may mắn sống sót sau tai nạn kể lại:

Trời đang mờ tối, xe đang đổ đèo, em đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng động mạnh, cả người quay cuồng. Chưa kịp định thần thì thấy chân đau nhói. Lúc này em mắc kẹt trong xe. Em gắng sức để kêu cứu nhưng không ai đáp lại. Lúc đó em rất tuyệt vọng và lo sợ. Hơn 1 giờ sau mới có người đến cứu hộ và đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Lúc này đã gần 23h đêm…

Mỹ An vừa thực tập xong, do chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lại có ý định thi lên cao học nhưng do gia đình không đủ điều kiện chu cấp nên An phải theo mẹ sang Lào thăm người thân để tìm kiếm cơ hội làm ăn, lấy tiền để trang trải chi phí học tập. Những tưởng chuyến đi suôn sẻ, ai ngờ nên nỗi…

Nỗi đau của Mỹ An càng chất nặng khi giờ đây mẹ chị là bà Lý Thị Lệ Thủy (50 tuổi) và người yêu chị là anh Mai Văn Hoàng cùng tử nạn trên chuyến xe định mệnh. Nỗi đau chồng chất này chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai...

Nỗ lực cấp cứu bệnh nhân

Các nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn còn có anh Hoàng Minh Thường (47 tuổi), anh Lê Công Chiến (26 tuổi) cùng ở Quảng Trị. Anh Thường bị gãy xương đòn phải, gãy xương sườn hai bên, gãy xương đùi trái và xương chậu; anh Chiến bị chấn thương sọ não là một trong hai trường hợp chấn thương nguy kịch cùng với anh Vũ Văn Hoạt 37 tuổi (Nam Định) bị gãy cột sống lưng.

Anh Trương Quang Dục (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị gãy xương đùi háng. Các anh Nguyễn Chí Thập (Tiên Phước, Quảng Nam), Hồ Hữu Thành, (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi.

Bác sĩ Trần Ái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Chúng tôi đã huy động 20 y, bác sĩ tập trung tại bệnh viện với những nỗ lực cao nhất về thuốc men và phương tiện để tiến hành cấp cứu các bệnh nhân.

Về phía tỉnh Kon Tum, ngay sau khi các nạn nhân được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Hữu Hải đã đến thăm, động viên tinh thần những người bị nạn và hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương, 3 triệu đồng cho thân nhân của mỗi nạn nhân tử vong.

Theo Dân Việt

Theo Dân Việt

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !