Chuyện thật như đùa, người đàn ông có thể ngủ 300 ngày/năm

Một người đàn ông 42 tuổi ở Ấn Độ gây xôn xao dư luận vì khả năng có thể ngủ 300 ngày mỗi năm.

Trường hợp kỳ lạ này xuất hiện ở người đàn ông Purkharam, cư dân trung niên của làng Bhadwa, Rajasthan, Ấn Độ. 23 năm trước, Purkharam lần đầu phát hiện mình có thể ngủ 15 tiếng mỗi ngày.

Từ đó đến nay tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí từ năm 2015, thay vì theo dõi số giờ ngủ, gia đình Purkharam tính theo số ngày anh ngủ trong năm.

Chủ một của hàng nhỏ, Purkharam, từ việc ngủ khoảng 7-8 ngày một lần, đến nay anh đã ngủ tới 25 ngày một lần. Trong 365 ngày, anh ấy dành khoảng 300 ngày để ngủ.

{keywords}
Purkharam, người đàn ông ngủ 300 ngày/năm

Công việc kinh doanh tính ra chỉ hoạt động 5 ngày một tháng. Đôi khi anh bị ngủ gật trong khi đang trông quán. Một khi điều này xảy ra, rất khó để đánh thức Purkharam dậy. Tất cả những gì mọi người trong gia đình làm là đưa anh ấy về nhà ngủ tiếp. Mọi sinh hoạt cá nhân như ăn, tắm, các thành viên trong gia đình làm giúp anh ngay cả khi Purkharam đang ngủ.

Vì khả năng ngủ kỳ lạ của mình, người dân Bhadwa đặt biệt danh cho người đàn ông 42 tuổi là Kumbhakaran, theo tên một người ở Ramayana, có khả năng ngủ liên tục 6 tháng.

Lichmi Devi, vợ của Purkharam, nói rằng anh thức dậy vào Chủ nhật sau khi ngủ 12 ngày liên tục, việc đầu tiên anh làm là mở cửa hàng của mình.

Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm cho tình trạng kỳ lạ mà Purkharam đang gặp phải. Nhưng gia đình anh tin tưởng rằng với sự cố gắng thay đổi, tập luyện, Purkharam sẽ sớm bình phục và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, ở Indonesia có một cô gái 17 tuổi được mệnh danh là 'Người đẹp ngủ trong rừng phiên bản đời thực' sau khi ngủ liên tục 13 ngày mới tỉnh giấc.

Cô gái tên là Echa, sống ở Banjarmasin, thuộc vùng nam Kalimantan, Indonesia lần đầu tiên rơi vào trạng thái ngủ triền miên trong nhiều ngày từ năm 2017. Từ đó đến nay, Echa hai lần rơi vào giấc ngủ kéo dài bất thường, lần đầu giấc ngủ kéo dài một ngày rưỡi và lần gần đây nhất cô gái đã chìm sâu trong giấc ngủ suốt 13 ngày.

Echa vẫn nhai, nuốt thức ăn trong giấc ngủ mỗi khi người thân đút cho ăn. Thậm chí cô gái cựa mình, bồn chồn, khó chịu khi có nhu cầu đi vệ sinh. Nếu được đưa vào nhà vệ sinh, Echa vẫn đi tiểu tiện như bình thường.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !