Chủ trại sốc vì 8.000 con gà chết ngạt, cả làng chung tay vặt lông, rao bán giúp

Quạt thông gió bị cháy đột ngột khiến 8.000 con gà của ông Nguyễn Huy Phố (Hà Tĩnh) bị ngạt khí. Trước tình hình đó, hàng trăm người dân đã chung tay vặt lông, rao bán giúp gia chủ.

Khoảng 11h trưa 9/7, khi ra kiểm tra trang trại, ông Nguyễn Huy Phố (SN 1983, trú thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tá hoả phát hiện hàng ngàn con gà nằm la liệt trong trạng thái rất yếu và chết dần. Toàn bộ hệ thống quạt gió bị hỏng, ngừng hoạt động.

Sau 2 tiếng quạt gió bị hỏng, khoảng 8.000 con gà của ông Phố bị ngạt rồi chết.

Ngay sau đó, rất đông bà con lối xóm đã có mặt giúp thu gom gà chết đưa ra ngoài để xử lý, còn bộ phận kỹ thuật khẩn trương khắc phục quạt gió. Sau 2 tiếng đồng hồ sửa chữa, thay thế, hệ thống quạt gió đã hoạt động trở lại, nhờ đó khoảng 3.000 con gà còn lại trong chuồng được cứu sống.

Ông Trần Thế Thanh (SN 1982, nhà ở gần trang trại) cho biết, nghe tin đàn gà của ông Phố bị chết ngạt, người dân trong làng bảo nhau tập trung đến làm giúp. Người vặt lông, người mổ gà, mỗi người một việc, làm cho đến tận khuya.

“Có 4 máy vặt lông gà được đưa đến hiện trường nhưng điện không đủ nên chỉ dùng được 2 máy, số còn lại thì vặt lông thủ công. Hai vợ chồng tôi làm từ 14h đến 24h thì mệt quá nên về nhà chợp mắt một lát. Sáng nay vợ tôi lại sang quét dọn, thu gom rác thải để đem đi xử lý. Ngoài bộ phận sơ chế, nhiều tốp ô tô, xe máy chở gà đi giao tại các nhà hàng đến 1h sáng. Số gà còn lại thì cho vào tủ đông sáng nay chuyển đi”, ông Thanh nói thêm.

Có hơn 4.000 con gà bị ngạt được người dân sơ chế đem bán.

Cũng theo ông Thanh, ban đầu mới bị 2 ngăn chuồng, tương đương 2.000 con, tuy nhiên sau đó thì bị cả loạt. Đến khi sửa xong quạt thì số gà bị chết ngạt lên đến 8.000 con.

Ông H. (thôn Anh Hùng, bạn thân ông Phố) chia sẻ: “Thấy hàng ngàn con gà bị yếu, biết không thể nuôi được nữa, tôi đã bàn với gia đình anh Phố làm thịt sớm để còn tiêu thụ. Do số lượng lên đến hàng nghìn con, tiêu thụ một lúc không hết nên chúng tôi vừa liên hệ với các kho đông lạnh trên địa bàn lân cận để bảo quản, vừa đăng lên mạng xã hội để bạn bè biết, hỗ trợ. Từ kênh thông tin này, chúng tôi đã giúp gia đình giải quyết được khoảng 1.000 con gà”.

Không chỉ người dân, ông Trần Thư Hùng, trưởng thôn Thanh Mỹ cũng có mặt từ đầu để hỗ trợ chủ trại gà. Biết nguyên nhân do cháy quạt gió, ông Hùng đã kêu gọi người dân đưa quạt điện của gia đình đến để hỗ trợ, may ra cứu vớt được phần nào. Tuy nhiên, hiệu quả không đáng là bao, gà vẫn cứ chết do ngạt.

Ngoài việc kêu gọi người dân đến giúp sơ chế, ông Hùng còn tham gia đi giao gà. 

Bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương chung tay vặt lông, làm sạch gà đem bán để giảm thiểu thiệt hại cho gia chủ.

“Biết tin, nhiều người ở Đồng Lộc, Mỹ Lộc và thị trấn Nghèn đã gọi đến nhờ mua gà. Mọi người hỗ trợ hết mức, giúp gia chủ bán được con nào hay con đó”, ông Hùng chia sẻ.

Thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Mặc dù huy động gần 100 người tham gia sơ chế nhưng không thể giải quyết hết số gà bị chết. Sáng nay, tại hiện trường, gà được chất thành từng đống, người dân quét dọn, thu gom lông gà cho vào bao tải để đem đi xử lý.

Với dáng vẻ thất thần, ông Nguyễn Huy Phố cho biết, trang trại chăn nuôi gà được xây dựng từ 3 năm trước, trên diện tích hơn 1.000m2, quy mô 14.000 con. Để xây dựng trang trại, ông phải phải vay mượn khoản tiền lớn từ ngân hàng và người thân, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

 Rất đông người dân bỏ việc nhà tham gia quét dọn, thu gom lông gà cho vào bao tải để đem đi xử lý

Theo ông Phố, số gà trên đã trưởng thành, chỉ còn khoảng 25 ngày nữa là xuất chuồng, hiện mỗi con nặng từ 2 - 2,5kg. Nếu thuận buồm xuôi gió, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi.

Cũng theo ông Phố, đến trưa nay 10/7, số gà làm thịt đã được bán gần hết. Ban đầu khi sự cố mới xảy ra, gà được bán với giá 50.000 đồng/con (đã làm thịt), về sau bán 11 con chưa làm lông với giá 250.000 đồng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Tịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Lộc cho biết, khoảng 15h ngày 9/7, gia đình anh Phố có trình báo với chính quyền địa phương để ký biên bản xác nhận vụ việc. Thấy lượng gà chết quá nhiều, địa phương đã huy động lực lượng công an xã, các chi hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả.

Còn gần 4.000 con gà không kịp xử lý, phải tiêu huỷ để giữ vệ sinh môi trường.

Cũng theo ông Tịnh, để giúp chủ trại giảm thiểu mất mát, chính quyền địa phương đã thông báo trên loa phát thanh để người dân, doanh nghiệp đến hỗ trợ và giải cứu. Đến sáng nay, số gà bị ngạt đã bán được hơn 4.000 con, còn gần 4.000 con bị chết đã tiến hành tiêu huỷ để giữ vệ sinh môi trường.

Được biết, trang trại gà của ông Phố nuôi gia công cho một công ty ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dạng chuồng trại khép kín, dùng hệ thống quạt gió để điều hoà không khí. Quạt gió khi bị hỏng sẽ gây ra tình trạng ngạt khí khiến vật nuôi bị chết.

Trần Hoàn

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !