Chủ tịch Đắk Nông khẳng định sẽ thu hồi các diện tích đất giao trái quy định

Những diện tích đất giao trái quy định, giao không đúng đối tượng sẽ phải thu hồi trong năm 2021. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khi trao đổi với Infonet vào chiều 8/1.

Đắk Nông: Bắt Giám đốc và nhân viên Công ty mua bán nợ Kim Ngân

Đắk Nông: Bắt Giám đốc và nhân viên Công ty mua bán nợ Kim Ngân

Sau khi mua lại món nợ của một khách hàng, trong quá trình đi đòi nợ, lãnh đạo và nhân viên Công ty Kim Ngân có hành vi “gây rối trật tự công cộng” và đã bị công an bắt giữ.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, trong chương trình công tác trọng tâm của tỉnh Đắk Nông năm 2021 có nội dung rà soát, kiểm tra và thu hồi toàn bộ các diện tích đất bị lấn chiếm, cấp, giao trái quy định của pháp luật. 

“Việc thu hồi những diện tích đất này nhằm đảm bảo không lãng phí nguồn tài nguyên và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật”, ông Trung thông tin. 

{keywords}
Khu đất được cấp trái quy định

Theo tìm hiểu của PV, trước đây trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có hàng ngàn hecta đất được giao trái quy định cho nhiều hộ gia đình, quan chức, lãnh đạo…. 

Thậm chí có nhiều người từng giữ vị trí cao trong tỉnh như; Giám đốc các sở ngành, bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch các huyện… thậm chí có người đã từng là Thường vụ tỉnh ủy. 

Thống kê của năm 2017 cho thấy, sau khi có kết quả rà soát từ UBND các huyện, thị xã có 3.019 hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 213 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc cấp đất không đúng quy định của pháp luật. 

Cụ thể, có 19 lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, 38 người là công chức các phòng tài nguyên và môi trường, 40 người là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, 61 người là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, 55 người là công chức địa chính.

Hải Dương

Xã giàu nhất nước, dân làng sắm 300 ô tô chạy chật đường, giờ hoang tàn ảm đạm

Xã giàu nhất nước, dân làng sắm 300 ô tô chạy chật đường, giờ hoang tàn ảm đạm

3 năm trước, xã đã có tới hàng trăm căn nhà tiền tỷ, 300 xe hơi, nhà nhà tậu ô tô phóng chật đường làng. Nâm N’giang - thủ phủ hồ tiêu - từng được coi là một trong những xã giàu nhất nước

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !