Chết trên xe cấp cứu, y tá không phản ứng gì

Trên đường chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân liên tục kêu đau, tuy nhiên y tá đi cùng không có hành động gì. Sau đó, bệnh nhân đã tử vong trên xe cấp cứu khiến người nhà bệnh nhân hết sức bức xúc.
Chết trên xe cấp cứu, y tá không phản ứng gì - ảnh 1

Ông Vũ Văn Sự, người nhà nạn nhân, bức xúc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm

Vào khoảng 7 giờ ngày 14-2, ông Đỗ Văn Đô (SN 1968, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) được người nhà đưa vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) trong tình trạng da xanh nhợt, bụng đau dữ dội, chướng hơi, không thể tiểu tiện, đại tiện.

Mặc dù đã được siêu âm, xét nghiệm nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây đau bụng của bệnh nhân Đỗ Văn Đô.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, gia đình quyết định dùng xe cứu thương để chuyển ông Đô lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Trên xe, có một người xưng là y tá của bệnh viện (tên Ngọc) nhưng lại không mặc trang phục ngành y, ngồi ghế trước, cạnh lái xe.

Tuy nhiên, xe cứu thương mới chạy được khoảng 30 km thì bệnh nhân Đô tử vong.

Bác sĩ Hoàng Quang Trung, Trưởng Khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết khoảng 16 giờ ngày 14-2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Văn Đô trong tình trạng bệnh nhân này đã ngừng tim, ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Dù kíp trực của bệnh viện đã tiến hành các biện pháp chuyên môn như vận mạch, ép tim, bóp bóng… cho bệnh nhân nhưng không có kết quả. Bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Chết trên xe cấp cứu, y tá không phản ứng gì - ảnh 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nơi bệnh nhân Đỗ Văn Đô vào cấp cứu

Liên quan đến cái chết của bệnh nhân Đỗ Văn Đô, ông Vũ Văn Sự (39 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, là người nhà nạn nhân) bức xúc: “Nguyên nhân anh Đô tử vong thì chưa rõ, nhưng rõ ràng thái độ, cung cách làm việc của y tá đối với bệnh nhân là thiếu trách nhiệm. Trong quãng đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh dài khoảng 60 km, đường xá gập ghềnh, bệnh nhân liên tục kêu đau nhưng y tá đi cùng trên xe không có hành động gì”.

Ngày 15-2, trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, cho biết theo chẩn đoán của các bác sĩ kíp trực thì rất có thể bệnh nhân Đỗ Văn Đô bị viêm tủy sống hoặc bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, truyền dịch, bệnh tình của bệnh nhân Đô vẫn không có tiến triển. Do đó quyết định cho bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng trên đường chuyển viện thì bệnh nhân không may đã tử vong.

“Ngay sau khi có phản ánh của người nhà về y tá ngồi trên xe cứu thương không hoàn thành trách nhiệm, bệnh viện đã cho họp lại kíp trực hôm đó để kiểm tra và đúng là có chuyện như người nhà phản ánh. Ngày 17-2, bệnh viện sẽ họp và xử lý nghiêm y tá sai phạm” - bà L

Theo Người Lao Động

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !