Hà Nội: Cháy lớn căn nhà bán khung tranh gỗ phố Hàng Bông

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 13/12, tại địa chỉ 240B phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm xuất 2 xe chữa cháy lập tức lên đường. Vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh. Nhà cao 2 tầng 1 tum (tầng 1 cho thuê để bán khung tranh, tầng 2 và tầng tum chủ nhà để ở), diện tích mặt bằng khoảng 70m2.

Khi xảy ra cháy , 4 người là nhân viên của cửa hàng tranh đã thoát ra bên ngoài an toàn.

Nhận thấy tình hình đám cháy có khả năng phức tạp, gây cháy lan, Công an quận Hoàn Kiếm xin chi viện của Công an quận Ba Đình 2 xe chữa cháy, Công an Hai Bà Trưng 2 xe chữa cháy. 

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng cứu hoả Công an quận Hoàn Kiếm và nhận được sự chi viện, phối hợp của công an quận Ba Đình, Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tìm kiếm cứu nạn, ngăn cháy lan.

Qua trinh sát không có người mắc kẹt, hiện các lực lượng đã khống chế được đám cháy và triển khai thoát khói, dập tàn.

Hiện trường vụ cháy ở 240B phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đội Cảnh sát giao thông số 1- Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cũng có mặt kịp thời phân luồng khu vực nút giao thông Cửa Nam hỗ trợ công tác chữa cháy. Đám cháy xác định phát từ tầng tum của ngôi nhà 2 tầng 1 tum, tầng 1 chủ nhân cho thuê bán hàng khung tranh.

Lực lượng cứu hoả đã áp tiếp cận xe chuyên dụng tập trung phun nước với cường độ cao vào đám cháy. Đến khoảng 12h15 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo người dân, lửa bùng phát tại tầng 2 ngôi nhà.
Cột khói cao hàng chục mét.
Ngay sau đó, lực lượng PCCC Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Theo ghi nhận của PV Infonet, ngôi nhà số 240B Hàng Bông bán khung tranh gỗ chứa nhiều đồ đạc dễ cháy.
Người dân chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài.
Đến 11h30 cùng ngày, khói đen vẫn bốc lên cuồn cuộn tại ngôi nhà.
đến khoảng 12h15 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo quan sát, có khoảng 5 xe chữa cháy, xe chỉ huy... Phía bên ngoài cảnh sát phong toả để phục vụ chữa cháy.
Thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng Công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Bảo Khánh - Sông Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !