Chấm dứt nắng nóng trên phạm vi cả nước

Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, từ chiều và đêm 22/6, nắng nóng sẽ chấm dứt trên phạm vi cả nước.

Ngày 22/6, Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, nhờ ảnh hưởng của bão số 1 đang di chuyển trên Biển Đông, trong ngày 21/06, nắng nóng chỉ còn xảy ra trên ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ. Từ chiều và đêm 22/6, nắng nóng sẽ chấm dứt trên phạm vi cả nước.

Chấm dứt nắng nóng trên phạm vi cả nước - ảnh 1

Đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài vừa qua đã khiến nhiều hồ chứa ở miền Trung bị suy kiệt (Ảnh: HC)

Từ 19h tối 20/6 đến 19h tối 21/6, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, các tỉnh khác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Bản Đôn (Đăk Lawk) 71mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 91mm, Chư Prông (Kon Tum) 151mm…

Từ 19h tối 21/6 đến 01h ngày 22/6, các tỉnh trong khu vực có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Một số trạm biển có lượng mưa lớn hơn như Hoàng Sa (Đà Nẵng) 45mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 31mm. Tính chung trong 3 ngày (từ 19h tối 18/6 đến 19h tối 21/6), các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có lượng mưa phổ biến dưới 20mm; các tỉnh Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như Bản Đôn 104mm, Chư Sê 107mm, Chư Prông 212mm.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Bắc Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h sáng 22/6 trên sông Đakbla tại Kon Tum là 515,49m. Dự báo chiều và đêm 22/6, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; đề phòng lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ngày mai 23/6, mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ, từ Quảng Nam đến Bình Định có dao động nhỏ

Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay, theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, tính đến 5h sáng 22/6 đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 48.652 tàu với 167.415 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 107 tàu/975 lao động (Quảng Ngãi: 60 tàu/592 lao động; Bình Định: 27 tàu/189 lao động; Khánh Hòa: 10 tàu/97lao động); các khu vực khác: 8.654 tàu/62.217 lao động; neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 39.871tàu/104.009 lao động.

Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng cho biết, , lúc 12h ngày 20/6, thuyền viên Nguyễn Cảnh Huy trên tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 95701TS, bị đau đầu nôn mửa, nạn nhân đã được Hải quân trên đảo Tiên Nữ cấp thuốc và được yêu cầu đưa vào bờ. Tuy nhiên do thời tiết xấu nên tàu di chuyển chậm. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quy Nhơn, Nha Trang đang giữ liên lạc và hướng dẫn tàu vào đảo gần nhất để được hỗ trợ thêm về y tế.

Cũng theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-TW và 04/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 21/6 về chủ động ứng phó với diễn biến bão số 01. Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã tổ chức trực ban, Văn phòng BCH PCLB&TKCN các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có công điện chỉ đạo ứng phó và có báo cáo về công tác triển khai đối phó với diễn biến của cơn bão này.

HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !