Cặp vợ chồng 90 tuổi ở Hà Tĩnh viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo

Chiều 22/10, ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, địa phương đã nhận được đơn xin ra khỏi hộ nghèo của vợ chồng hai cụ Nguyễn Văn Lương và Dương Thị Huệ đều 90 tuổi, trú tại thôn Liên Hương của xã này.

Đơn xin rút khỏi hộ nghèo của hai cụ Nguyễn Văn Lương và Dương Thị Huệ.

Lá đơn được viết tay trên mặt giấy A4 đề ngày 22/10/2019, với nội dung: “Ông bà chúng tôi làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo năm 2020 để nhường lại cho hộ khác. Mặc dầu vợ chồng chúng tôi tuổi đã già, sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên, nhưng nay nhờ con cháu nuôi dưỡng đến nơi, đến chốn”.

“Vậy, vợ chồng chúng tôi làm đơn và xin ra khỏi hộ nghèo. Rất mong các cấp chấp nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn”. Cuối đơn cả hai cụ cùng ký tên.

Trao đổi với PV Infonet, ông Trương Quang Anh cho biết, ông Lương và bà Huệ đã 90 tuổi, có 6 người con đều đã lập gia đình, trong đó 5 người sống ở miền Nam bằng nghề lao động tự do. Từ trước tới nay, gia đình ông Lương rất khó khăn.

Vừa rồi gia đình có người cháu nội đi xuất khẩu lao động bên Nhật, có hỗ trợ cho bố mẹ một ít tiền nên làm được vài gian nhà tương đối khang trang. Trước giờ hai cụ ăn ở riêng, nhưng từ khi con trai có nhà mới thì tối 2 cụ về con trai (có con đi Nhật-PV) để ngủ.

“Hôm trước anh em đi khảo sát hộ nghèo thì cụ Lương tâm sự, con cái bây giờ không phải giàu nhưng có đỡ hơn chút ít. Có nhà có cửa, có chỗ ăn chỗ ở kín đáo ấm cúng rồi. Ốm đau đã có con cái thuốc men chăm sóc đầy đủ rồi, giờ dựa vào con cháu thôi. Mong muốn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo kẻo con cái mang tiếng”, ông Trương Quang Anh kể lại.

“Việc xin ra khỏi hộ nghèo thể hiện lòng tự trọng rất cao của hai cụ. Qua đó cho thấy đây là một gia đình tuy nghèo nhưng các thành viên sống có trách nhiệm; con cái biết nhận thức và có giáo dục, biết chăm lo đối với các bậc sinh thành”, ông Anh bày tỏ.

Toàn bộlá đơn của 2 cụ gửiUBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Theo ông Anh, đây là một nghĩa cử cao đẹp, một điển hình cần được nhân rộng, cho mọi người học tập, noi theo. Chính quyền xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà đã đến động viên, ghi nhận, trân trọng và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của 2 cụ.

Cũng theo ông Anh, toàn xã Thạch Đài hiện có tới 74 hộ nghèo, 111 hộ cận nghèo. Mặc dù chế độ cho những đối tượng này không được nhiều nhưng thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Về phía địa phương, UBND xã Thạch Đài cũng đã dành mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện để cho những hộ này thoát nghèo, có cuộc sống hòa nhập với cộng đồng.

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cũng phê phán những đối tượng có động cơ trục lợi chính sách tại địa phương: “Nhiều gia đình con cái rất giàu nhưng lại muốn tách khẩu, đẩy cha mẹ ra ở riêng để được hưởng chính sách hộ nghèo, tạo gánh nặng cho xã hội. Ngay cả một số cán bộ cũng tìm mọi cách xin cho người thân, xin cho cha mẹ mình để được hưởng chế độ hộ nghèo”.

Trần Hoàn
Từ khóa: Xin rút khỏi hộ nghèo Vợ chồng 90 tuổi Nguyễn Văn Lương Dương Thị Huệ Xã Thạch Đài Trương Quang Anh Huyện Thạch Hà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !