Cận cảnh màn biểu diễn khí công rùng mình của BĐBP Nghệ An

Sau màn biểu diễn xuất sắc của hai nữ quân nhân xinh đẹp khiến cư dân mạng “dậy sóng”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An tiếp tục có những pha biểu diễn khí công khiến những người xem phải rùng mình.

Chiều 12/4, Đoàn kiểm tra - Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã có đợt kiểm tra thực nghiệm kết quả huấn luyện theo chương trình tập huấn võ thuật năm 2018 của Bộ đội biên phòng Nghệ An.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn võ thuật năm 2018 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An diễn ra trong 40 ngày, từ giữa tháng 3  đến cuối tháng 4. Dù mới trải qua được 2/3 chặng đường khổ luyện nhưng những học viên lớp tập huấn đã khẳng định được “đẳng cấp” của “người lính mang quân hàm xanh”.

Tất cả các thành viên lớp tập huấn võ thuật của BĐBP Nghệ An đã vượt qua mọi thử thách để hôm nay tự tin “chọi đá”. (Ảnh: Quân Doanh)

Đó là những màn biểu diễn khí công xuất sắc khiến người xem phải rùng mình, sau những tiếng coòng đanh thép của búa dội vào phiến bê tông đặt lên người của các “võ sĩ”.

Những phiến đá được đặt lên bụng đã được nén khí công của các nam “võ sĩ” Biên phòng, có độ dày tới 20cm và nặng tới 90kg. (Ảnh: Quân Doanh)

 

Những tiếng coòng đanh thép được dội lên phiến đá đặt trên “bụng sắt” của đồng chí Trần Văn Công khiến bất kỳ ai xem cũng phải nén thở, rùng mình.

Tham gia màn biểu diễn khí công ấn tượng, quân nhân Trần Văn Công chia sẻ: “Môn khí công là bộ môn võ thuật mà em đã được làm quen từ khi còn đang ở giảng đường Đại học Biên phòng. Tuy nhiên, những trải nghiệm trong đợt tập huấn lần này hoàn toàn khác, em đã phải cố gắng rất nhiều để có được màn biểu diễn thành công này.

Em và tất cả các học viên tham gia đợt tập huấn sẽ quyết tâm hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo Bộ Chỉ huy và hướng tới ngày “hạ sơn” bằng màn biểu diễn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4”.

 

Hai “bông hồng thép” Nguyễn Thị Hà và Hoàng Hoa Mai khiến cư dân mạng dậy sóng với màn biểu diễn ngày 11/4 tiếp tục khiến “cánh mày râu” phải thán phục với màn biểu diễn “chân cứng, đá mềm”.

Theo báo Nghệ An

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !