Cảm động 2 bài thơ tiễn biệt nữ giáo viên coi thi THPT quốc gia 2019 tử nạn

Phó chủ tịch và nguyên giám đốc sở ở tỉnh Quảng Trị làm thơ đăng lên mạng xã hội Facebook tiễn biệt nữ cán bộ coi thi THPT quốc gia năm 2019 tử nạn khi đang trên đường về nhà thăm mẹ. Hai bài thơ nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ…

Cô Trần Thị Thúy (SN 1979, trú xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) giáo viên môn Lịch sử Trường THPT A Túc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được Hội đồng cụm thi số 31 tỉnh Quảng Trị điều động làm cán bộ coi thi THPT Quốc gia 2019 tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tuy nhiên, vào chiều 24/6, sau khi làm nhiệm vụ xong, cô Trần Thị Thúy trên đường về quê thăm mẹ ở xã Vĩnh Trung (huyện, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị tai nạn giao thông và tử vong trên QL1A đoạn xã Gio Quang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Bài thơ của ông Trần Công Bắc đăng tải trên Facebook (ảnh chụp FBNV).

Trước sự ra đi bất ngờ của nữ giáo viên xấu số, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã viết ra những vần thơ cảm động đăng trên mạng xã hội Facebook khiến cho nhiều người đọc cảm động.

Cụ thể, trong sáng ngày 25/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài thơ “Mùa thi dang dở” của ông Trần Công Bắc - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

“Mùa thi dang dở
Vậy là em ra đi
Mùa thi còn dang dở
Phượng rực trời nức nở
Tiếng ve sầu gọi em!
Buổi chiều tối nhá nhem
Tranh thủ về thăm Mẹ
Mẹ đợi con đó nhé
Con sắp về Mẹ ơi!
Thăm Mẹ một chút thôi
Hội đồng thi đang đợi
Sáng mai con lại tới
Trường Lê Lợi coi thi...
Bao năm rồi con đi
Dạy xa trên Hướng Hóa
Trường xa xa Mẹ quá
Chưa kịp về hỏi thăm...
Chỗ mà con đang nằm
Là Quán Ngang mẹ nhỉ?
Con bận thi chưa tới
Mẹ đợi chờ ngóng trông.
Con biết Mẹ đau lòng
Mọi chuyện còn dang dở
Kiếp này con còn nợ
Mẹ, gia đình chồng con...
Dốc Miếu chẳng lối mòn
Hiền Lương chia đôi ngả
Con nằm đây lạnh quá!
Mẹ đâu rồi ....Mẹ ơi!
Con để lại ... bạn đời
Để các con thơ dại
Học trò chờ con mãi
Mắt ướt nhòe...
Mùa thi...".

Theo ông Trần Công Bắc - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), dù có 2 con bị khuyết tật nhưng trong quá trình công tác, cô Trần Thị Thúy luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Với sự thương cảm cô giáo xấu số, ông Nguyễn Hữu Thắng - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị trăn trở và cảm thương cho nữ cán bộ coi thi nên đã viết ra bài thơ “Em ở đâu?” để tiễn biệt khiến cho người đọc trên mạng xã hội chạnh lòng.

“Em ở đâu?
Kỳ thi bắt đầu rồi
Thí sinh đã xếp hàng đông đủ
Thúy ơi em ở đâu
Có kịp về đúng giờ khai mạc?
Em đang ở trường A Túc
Hay đã về quê mẹ Vĩnh Trung
Chiều mùa hè nắng vẫn rực hoàng hôn
Ngọn gió Lào thổi nghiêng bờ vai mỏng
Thúy ơi em ở đâu?
Không về đánh số báo danh
Ký tên mình vào ô giám thị
Nhắc thí sinh ngồi vào vị trí
Phát đề thi và lặng lẽ mỉm cười...
Thúy ơi, em ở đâu
Buổi thi bắt đầu rồi
Có lẽ nào em đã mãi xa xôi
Để trống một chỗ ngồi giám thị
Bài thi chưa kịp ký
Nụ cười chưa kịp trao
Anh gọi tên em trong ngun ngút gió Lào
Thúy ơi, em ở đâu
Hãy về trường Lê Lợi
Hội đồng thi đang đợi
Phượng sân trường theo gió vấn vương rơi”

Trước khi đến công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, bản thân cũng là một giáo viên nên hiểu được những niềm vui, nỗi buồn của các đồng nghiệp trong công tác giảng dạy hay mỗi dịp thi cử… - ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Bài thơ của ông Nguyễn Hữu Thắng đăng tải trên Facebook nhận được nhiều bình luận (ảnh chụp FBNV).

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, hai bài thơ đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ…

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cùng một số cơ quan, ban ngành đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí gần 20 triệu đồng giúp gia đình. Đồng thời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nữ giáo viên xấu số.

Hà Oai
Từ khóa: Cảm động Hai bài thơ Tiễn biệt Nữ giáo viên Thi THPT quốc gia 2019 TNGT Quảng Trị.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !