Cả nước chào Xuân mới Mậu Tuất 2018

Đúng 12h, những màn pháo hoa ở Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tung bay trên bầu trời, một mùa Xuân mới, Xuân Mậu Tuất 2018 bắt đầu.

Đúng 12h đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Hà Nội bắn pháo hoa ở 9 điểm tầm cao, 22 điểm tầm thấp. 

Pháo hoa rực rỡ trên mặt Hồ Gươm

Pháo hoa rực rỡ trên mặt Hồ Gươm

Tại đường hoa Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) lúc này vẫn khá trầm lắng, trái ngược hẳn so với buổi tối ngày 14/2. Do năm nay khu vực này không diễn ra các sự kiện như ca nhạc, bắn pháo hoa... nên người dân không tập trung tại đây. Bù lại những người đi chơi trong ngày này sẽ có những khung hình đẹp vì không phải chen lấn hay vướng người phía sau.

Dù không có quy mô lớn như đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng đường hoa Phú Mỹ Hưng luôn có những sự khác biệt khá tinh tế, với những nét riêng.

Dù không có quy mô lớn như đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng đường hoa Phú Mỹ Hưng luôn có những sự khác biệt khá tinh tế, với những nét riêng.

Thừa Thiên Huế tối 30 Tết: Các con đường chính, công viên gần Kỳ Đài (TP Huế) tập trung nhiều người dân đến và chờ xem bắn pháo hoa, bắn súng lửa Thần Công trong khoảng khắc đón Giao thừa.

Người dân TP Huế bắt đầu đổ về trung tâm để xem bắn pháo hoa đón chào năm mới

Tại xóm vạn đò duy nhất còn lại ở Thừa Thiên Huế sáng đèn và chuẩn bị chào đón năm mới.

Bác Trần Bông, xóm vạn đò (Thuỷ Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang luộc gà trong con thuyền nhỏ ở dưới sông Bồ chuẩn bị mâm cỗ cúng Giao thừa.

Thủ đô Hà Nội vào lúc này:

Vợ chồng Nguyễn Quang Chung và Nguyễn Thu Hường (Công ty Đường sắt Hà Nội) sẽ đón Giao thừa trên chuyến tàu từ Hà Nội đi Lào Cai

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tặng quà cho tổ lái tàu SE3

Còn phố sách 19/2 rực rỡ sắc hoa ngày Tết

10h tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), là địa đầu phía Đông Bắc của Tổ quốc đang đón năm mới trong một không khí đậm chất Tết với tiết trời se lạnh cùng với sương mù, mưa phùn nhẹ, đúng với tính chất Xuân

Hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực chợ trung tâm TP Móng Cái để thưởng thức các chương trình nghệ thuật chào năm mới

Người dân TP Móng Cái đổ ra đường trong tiết trời se lạnh đón năm mới

Trong khi tại khu vực không gian phố đi bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn chưa có hoạt động gì, các phương tiện vẫn được lưu thông bình thường

Lúc này vẫn còn khá nhiều người đi chọn mua đào. Nhiều tiểu thương chấp nhận giảm giá hơn 1/3 giá gốc bán hết để về đón Giao thừa

Không khí chuẩn bị đón giao thừa tại Nghệ An:

Đến thời điểm này (9h10'), người dân trên địa bàn TP Vinh đã bắt đầu đổ ra đường, tập trung về các trung tâm vui chơi, giải trí; đặc biệt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Công viên Trung tâm… để đón chào đón Giao thừa.

Năm nay, tỉnh Nghệ An không tổ chức các điểm bắn pháo hoa, tuy nhiên dòng người đang đổ về các trung tâm rất nhiều để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tại các chốt giao thông trọng điểm,lực lượng CSGT được bố trí để sẵn sàng phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT TP Vinh có mặt tại những ngã tư, điểm giao nhau quan trọng của thành phố để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Còn tại các vùng nông thôn ở tỉnh Nghệ An, nhiều người dân đổ về các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, chào đón đêm giao thừa.

Chỉ còn vài tiếng nữa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đến, tuy nhiên nhiều người dân ở TP Vinh vẫn đến Đại lộ V. Lê Nin tìm mua những cành đào ưng ý để trang trí nhà cửa.

Bên cạnh đó, nhiều người dân, tổ liên gia tập trung các đống củi lớn ở bên đường, đốt lửa để xua tan cái lạnh đêm đông, chào đón thời khắc ý nghĩa nhất trong năm.

Chỉ còn vài tiếng nữa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đến, tuy nhiên nhiều người dân ở TP Vinh vẫn đến Đại lộ V. Lê Nin tìm mua những cành đào ưng ý để trang trí nhà cửa.

Vào 20h30', tại TP.HCM, khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp, dòng người từ khắp nơi đang đổ về.

Tại trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1), do mặt tiền đường Lê Duẩn của trung tâm này được trang trí nhiều tiểu cảnh hoa và "gia đình" lân cùng dàn đèn LED bắt mắt nên nhiều gia đình đã đưa con em đến đây chụp ảnh.

Tại trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1), do mặt tiền đường Lê Duẩn của trung tâm này được trang trí nhiều tiểu cảnh hoa và "gia đình" lân cùng dàn đèn LED bắt mắt nên nhiều gia đình đã đưa con em đến đây chụp ảnh.

Mặc dù đang trùng tu nhưng mặt tiền Nhà thờ Đức Bà vẫn trang hoành lung linh đón Tết.

Giao thông trên các tuyến đường lân cận phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc này đang ùn tắc nghiêm trọng. Tại đường Đồng Khởi, lượng xe lưu thông khá dày đặc.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm TP.HCM trong đêm 30 này, lực lượng CSGT đã được bố trí đứng chốt ở các giao lộ.

Lúc này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất đông người đã tụ tập tại đây để thưởng lãm Đường hoa, chờ đón màn pháo hoa đêm Giao thừa.

Quảng trường 10/3 Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, dù còn mấy tiếng nữa mới đến giao thừa nhưng tại quảng trường 10/3 hàng ngàn người dân đã đổ về để chào đón năm mới.

Hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường 10/3 để đón chào năm mới.

Tại ngã tư Trần Hưng Đạo-Trường Chinh (TP Buôn Ma Thuột), chủ cửa hàng hoa lan vẫn còn khá nhiều khách đến mua.

Rất nhiều người dân từ các huyện vùng xa đã đưa cả gia đình về Quảng trường Buôn Ma Thuột chờ đón Giao thừa.

Tại TP Huế thời điểm này, cửa Ngọ Môn - Đại nội Huế được thắp đèn sáng lung linh để chào đón năm mới.

Cửa Ngọ Môn (TP Huế) sáng lung linh đón chào năm mới. (Ảnh: Hà Oai)

Kỳ Đài sáng lung linh với 1.000 đèn led trước khi bắn 21 phát súng lửa Thần Công giữa thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới.(Ảnh: Hà Oai)

Chương trình giao lưu chuẩn bị đón năm mới tại cột cờ của TP Huế bắt đầu thu hút nhiều người đếm xem.(Ảnh: Hà Oai)

Lúc này, nhiều gia đình ở làng quê Hà Tĩnh vẫn giữ phong tục truyền thống cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng chờ đón Giao thừa.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh vẫn quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh chưng chờ đón Giao thừa.

Trong khi đó, tại cổng Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, không khí của đêm Giao thừa tại đây rất im ắng bởi gần như toàn bộ cán bộ, công nhân của công ty đã về Đài Loan và về quê đón Tết cùng gia đình.

Trên các tuyến đường tại thị xã Kỳ Anh rất vắng người.

Tại Công ty Formosa Hà Tĩnh lúc 19h30' đường sá vắng tanh không một bóng người.

Còn ở trung tâm TP Hà Tĩnh sáng rực với cây nêu trước giờ đón Giao thừa. Phong tục dựng cây Nêu ngày Tết theo truyền thống ngoài báo hiệu cho một năm làm ăn phát đạt, cầu mưa thuận gió hòa thì dựng Nêu cũng là cách trừ mọi điềm xấu...

 Trước giờ đón giao thừa Tết Nguyên đán, mỗi cánh cổng của các gia đình tại xã Thạch Tân, phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) lại sừng sững những cây Nêu cao vút với đủ sắc màu lung linh, huyền ảo giữa đất trời mênh mông.

Mặc dù đêm Giao thừa nhà nhà đều cúng Tất niên nhưng ở TP.HCM, một số nơi vẫn mở quán bán món "Vịt nướng lá mắc mật" - một đặc sản của Lạng Sơn. Người chủ quán cho biết đa số những người mua là công nhân, hay những người tha hương không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình.

Vào 19h15' tại quận 7, TP.HCM, đường sá không còn đông đúc, mọi người đang tranh thủ những giờ phút cuối cùng của năm cũ để về nhà đón Tết. Tuy nhiên lúc này những người bán hàng rong lại hối hả đẩy xe đến những điểm có đông người đứng chờ xem bắn pháo hoa để bán bởi đây là thời điểm những gánh hàng rong "chạy hàng" nhất.

Mặc dù đêm Giao thừa nhà nhà đều cúng Tất niên nhưng ở TP.HCM, một số nơi vẫn mở quán bán món "Vịt nướng lá mắc mật" - một đặc sản của Lạng Sơn. Người chủ quán cho biết đa số những người mua là công nhân, hay những người tha hương không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình.

Nhiều quán tạp hóa, cửa hàng tại TP.HCM đến giờ này vẫn mở cửa đón khách. Bà Nguyễn Thị Thu (ngụ đường Nguyễn Thị Thập) cho biết bà sẽ bán "xuyên Tết" vì việc nhà đã có con cháu chuẩn bị. Theo bà Thu, dù dịp Tết ít người mua hàng nhưng những mặt hàng phổ thông như bia, nước giải khát... vẫn bán khá chạy. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Dù thời điểm đón Giao thừa đã cận kề song những người bán hàng rong vẫn hối hả đẩy xe đến những điểm có đông người đứng chờ xem bắn pháo hoa để bán. (Ảnh Nguyễn Cường)

Tại Thủ đô Hà Nội: Bắt đầu từ 18h, các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc do người dân đổ về đây chơi. Ngoài khu vực này ra thì các tuyến đường khác đều rất vắng. Một số điểm người dân đến đông nhất là Tràng Tiền Plaza, tượng đài Lý Thái Tổ. Do thời tiết ấm hơn nên khu vực các quán cafe, quán kem quanh Hồ Gươm cũng đông khách.

Từ 18h, khu vực quanh Hồ Gươm đã có đông người đến chơi, chụp ảnh. Giao thông qua đây cũng khó khăn. (Ảnh: Hoàng Nam)

Đường phố Hà Nội cũng đã lên đèn từ sớm để chào đón giao thừa.(Ảnh: Hoàng Nam)

Người dân Hà Nội diện áo dài chụp ảnh tại Tràng Tiền Plaza.(Ảnh: Hoàng Nam)

Khu vực Tháp Hoà Phong trên đường Đinh Tiên Hoàng có rất đông người tới chụp ảnh.(Ảnh: Hoàng Nam)

Đường quanh Hồ Gươm bắt đầu dựng rào cấm xe.(Ảnh: Hoàng Nam)

Nhóm PV

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !