Bức xúc phía sau đường sắt trên cao Hà Nội chậm tiến độ

Bị san ủi nhà cửa từ năm 2008, nghĩa trang "đóng cửa" không được chôn cất, nhưng đến nay nhiều hộ dân phường Phú Lương (Hà Đông – Hà Nội) trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa cho cả cuộc sống dương gian lẫn âm phần.

Bức xúc phía sau đường sắt trên cao Hà Nội chậm tiến độ

Đường sắt trên cao Hà Nội thi công cầm chừng

Có mặt tại khu vực phường Phú Lương ít ngày trước khi quyết tâm giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt trên cao tuyến Hà Đông-Cát Linh đến hạn, qua từng câu chuyện cụ thể, PV báo điện tử Infonet mới thấu hiểu phần nào lý do dự án chậm trễ giải phóng mặt bằng, qua cuộc sống lam lũ của người nông dân có đất bị thu hồi.

Bức xúc phía sau đường sắt trên cao Hà Nội chậm tiến độ

Người dân Vân Nội lo lắng vì đất nghĩa trang đã bị thu hồi cho dự án, nhưng chưa có địa điểm nào thay thế. Ảnh LD

Vì sự phát triển chung của thủ đô, người dân nơi đây sẵn sàng hiến đất, hiến nhà cho công trình đường sắt trên cao. Nhưng công tác đền bù, GPMB chưa được giải quyết thấu đáo khiến cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Khi phóng viên có mặt tại khu vực đang GPMB dang dở xây dựng depot ga tàu điện trên cao thuộc phương Phú Lương, bắt gặp một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, ngồi thẫn thờ hồi lâu, mắt nhìn về phía những ngôi mộ giữa cánh đồng. Hỏi chuyện, ông cho biết từ nhiều năm nay, khu nghĩa trang thôn Vân Nội vốn là nơi chôn cất của những người về với tổ tiên trong thôn, với khoảng một nghìn hộ gia đình đang sinh sống. Khu nghĩa trang nằm trải dài ở khu cánh đồng rộng mênh mông mà bao đời nay họ vẫn trông nom, chăm sóc.

Từ khi khu nghĩa trang Vân Nội nằm trong diện quy hoạch, chờ giải tỏa thì việc chôn cất ở đây không được thực hiện nữa. Nhưng oái ăm là cấm chôn ở nghĩa trang cũ, nhưng nghĩa trang mới chưa được quy hoạch nên người dân nơi đây rất lo lắng khi gia đình có người nằm xuống.

Bức xúc phía sau đường sắt trên cao Hà Nội chậm tiến độ

Nghĩa trang tạm do người dân tự quay hoạch vì chỗ cũ không được sử dụng nữa. Ảnh LD

Bà Huệ, một người dân thôn Vân Nội chia sẻ: vài hôm trước trong thôn có người chết, nhưng địa phương không cho chôn ở khu nghĩa trang cũ, gia đình phải đem chôn tạm ra khu vực ngoài vùng quy hoạch. Nhưng khu vực này về lâu về dài chưa biết thế nào, chưa có quy hoạch nghĩ trang mới nên người dân cứ liều chôn cất tạm ở đây.

“Đây là khu nghĩa trang của hàng nghìn hộ gia đình trong thôn. Từ xưa đến giờ chúng tôi chỉ biết chôn cất chứ không có khái niệm hỏa táng. Không cho chúng tôi chôn cất ở chỗ này, nghĩa trang mới lại chưa có, thử hỏi khi có người nằm xuống, biết đưa về đâu?” – bà Huệ bức xúc.

Theo ông Dần, trước đây là chủ nhiệm HTX Phú Lương, khi khu nghĩa trang nằm trong diện quy hoạch, địa phương có chính sách vận động người dân trong vùng di chuyển dần mồ mả đi nơi khác và sẽ được hưởng chế độ chính sách đền bù theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên khi các hộ dân di chuyển đi đã hàng năm trời nay nhưng vẫn chưa nhận được một xu nào từ tiền đền bù. Từ đó người dân không di chuyển mồ mả nữa, chờ quyết định cụ thể rõ ràng mới thực hiện.

Bức xúc phía sau đường sắt trên cao Hà Nội chậm tiến độ

Theo kế hoạch đến tháng 11/2012 sẽ phải di dời xong toàn bộ nghĩa trang Vân Nội đến khu vực khác. Ảnh LD

Ông Dần làm chủ nhiệm HTX vào đúng thời điểm đầu tiên trong việc thực hiện GPMB phục vụ dự án đường sắt cao tốc Cát Linh – Hà Đông. Ngày đó ông Dần phải có trách nhiệm lên danh sách những hộ gia đình trong diện giải tỏa. Người dân bị mất đất, mất nhà đã sinh ra "ghét" ông, từ đó ông chủ nhiệm HTX này đã quyết định xin nghỉ việc, những mong có được hai chữ “thuận hòa” với bà con xóm giềng.

“Tâm linh vốn là cái gốc rễ của dân mình. Trong nhiều lần họp với chính quyền địa phương tôi thường kiến nghị phải sớm hoàn thiện khu nghĩa trang mới cho người dân. Đất bạt ngàn bỏ hoang, chẳng lẽ lại không dành được vài sào ra làm nơi chôn cất. Nhưng thật đau lòng vì đến bây giờ chúng tôi còn chẳng biết khu nghĩa trang mới nằm ở đâu” – ông Dần than phiền.

“Cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn lắm. Người sống đã vậy, người âm không thể làm ngơ được. Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương sớm có chính sách cụ thể, rõ ràng, sớm quy hoạch khu nghĩa trang mới để chúng tôi có thể vẹn đường hương khói” – một người dân chia sẻ.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc thống nhất với Viện Quy hoạch quy mô mở rộng nghĩa trang Trinh Lương, và làm tờ trình để thành phố phê duyệt. Nhưng đã hơn hai năm nay công tác quy hoạch khu nghĩa trang mới chưa được giải quyết dứt điểm, quá chậm so với yêu cầu đề ra.

Phía chủ đầu tư dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cho biết, để đảm bảo tiến độ công trình, đến hết tháng 8/2012 địa phương phải hoàn thành công tác GPMB khu vực đường dẫn vào depot. Riêng việc di dời nghĩa trang thôn Vân Nội sẽ hoàn thành trong tháng 11/2012.

Nhưng đến thời điểm này nhiều người dân Vân Nội khẳng định họ vẫn chưa được phổ biết bất cứ một chủ trương, kế hoạch di dời nào. Và việc chôn cất tự phát sau khi nghĩa trang "đóng cửa" đang làm nỗi phiền muộn của người dân trong thôn.

Nguyễn Dũng

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !