Bị ép làm việc nặng, 3 thiếu niên Xê-đăng bỏ trốn khỏi rừng

Trưa nay 6.9, ông Nguyễn Văn Thoại, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan này vừa tiếp nhận giúp đỡ cho ba thanh thiếu niên người Xê-đăng bỏ trốn khỏi rừng do bị chủ ép làm việc nặng.

Đồng thời, ông Thoại cho biết sẽ cử cán bộ chuyên môn đến tư vấn tâm lý, hỗ trợ các em và liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My đưa các em này về quê.

Trước đó, vào sáng ngày 4.9, ba thanh thiếu niên gồm Hồ Văn Bâng, Hồ Văn Điếu và Hồ Văn Đồi - cùng trú tại nóc Tu Dí, thôn 4, xã Trà Linh, Nam Trà My) bỏ trốn khỏi rừng và được một người dân xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) phát hiện, báo công an xã. Các em được mời về làm việc sau đó được bàn giao cho Trung tâm CTXH tỉnh tạm nuôi dưỡng, hỗ trợ.

Bị ép làm việc nặng, 3 thiếu niên Xê-đăng bỏ trốn khỏi rừng - ảnh 1

Ba thanh thiếu niên cho biết vai rất đau do vác gỗ nặng nhiều ngày. Ảnh : G.H

Ba thanh thiếu niên tỏ ra khá rụt rè khi tiếp xúc với PV. Theo Hồ Văn Bâng chia sẻ, cả ba bị một người bán tạp hóa ở địa phương thường gọi là cô Năm đến nơi lừa đi lao động tại một trại gỗ ở xã Bình Trị (huyện Thăng Bình) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. 

Người này nói công việc của các em là đi khai thác gỗ keo, sau đó chở các em đến gặp chủ trại tên là Phước. Tuy nhiên, sau đó ông Phước đưa các em vào rừng, buộc các em phải khai thác keo, phát rẫy, vác gỗ, làm nhiều công việc nặng. Ba em đã xin chủ cho nghỉ việc về nhà hai lần, nhưng đều bị ông Phước từ chối, tịch thu điện thoại và ép các em tiếp tục trở vào rừng làm việc. 

Đến sáng ngày 4.9 thì ba em bàn nhau bỏ trốn và được người dân phát hiện. 

“Tui em bắt đầu đi làm từ ngày 20 tháng 7. Đi làm được vài ngày thì Đồi và Điếu xin ứng tiền của ông Phước để đi mua điện thoại. Đồi xin ứng được 800 nghìn đồng, Điếu 360 nghìn đồng. Nhưng sau đó, tụi em bị ép làm việc từ sáng đến tối, thường xuyên phải vác gỗ, làm nhiều việc nặng. Ngày 10 tháng 8, khi tụi em tiếp tục xin về thì ông Phước thu lại cả hai cái điện thoại, rồi bắt tụi em vô lại lán trại. Đến giờ, tụi em vẫn chưa nhận được đồng lương nào” - Bâng cho biết. 

Theo lời Bâng kể, do không làm nổi, sáng ngày 4.9, ba em nấu cơm ăn xong rồi rủ nhau bỏ trốn. Đến trưa, các em gặp một người dân để hỏi đường, sau đó được một cán bộ công an đến gặp, hỏi han và mua mì cho các em ăn. Lúc này, hai người tên là Thọ và Lộc, là anh em với ông Phước đuổi theo, yêu cầu các em quay lại rừng. Hai người này đã xô xát với cán bộ công an. Tuy nhiên, các em vẫn được bảo vệ và đưa về trụ sở xã, sau đó được đưa về Trung tâm CTXH tỉnh. Hiện tại, các em đã bớt hoảng sợ, mong muốn sớm được về nhà với gia đình.

Bâng cho biết, trong ba anh em, Bâng 21 tuổi, còn Đồi mới 14 tuổi, Điếu 15 tuổi.

Trao đổi thêm với PV, ông Thoại cho biết Trung tâm CTXH cũng sẽ liên hệ với Công an tỉnh để xác minh, làm rõ sự việc. “Sau khi ổn định tâm lý cho các em và hoàn thành các thủ tục phục vụ công tác điều tra, chúng tôi sẽ bàn giao cho Phòng LĐ-TB&XH Nam Trà My để đưa các em về với gia đình. Nếu đơn vị này không tiếp nhận, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa các em về”, ông Thoại nói thêm.

Theo Quảng Nam online

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !