Bị cô giáo bắt phạt, nữ sinh lớp 6 tử vong?

Dù học sinh trong lớp đã nói với cô giáo rằng H. bị bệnh nhưng giáo viên bộ môn này vẫn bắt phạt em dẫn tới cái chết thương tâm.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP.HCM) vào buổi học chiều 6/1.

Bị cô giáo bắt phạt, nữ sinh lớp 6 tử vong? - ảnh 1

Theo lời bạn học của em Lê Thị Phước H (học sinh lớp 6/7 của Trường Phan Bội Châu) cho biết, trong giờ học môn Công nghệ, H. nói chuyện riêng với một bạn khác và bị cô giáo V. gọi lên bảng trả bài. Em không thuộc bài nên bị cô bắt phạt nằm úp lên bàn và dùng thước kẻ đánh vào mông.

Các học sinh trong lớp có nói với cô V. rằng H. mắc chứng động kinh, tuy nhiên cô giáo vẫn bắt phạt. Lúc bị bắt nằm trên bàn, bất ngờ H. có biểu hiện khó thở, mắt trợn ngược và đi tiểu ra quần. Lúc  này cô V. gọi các học sinh khác lên đỡ H. xuống. Nhưng do các học sinh yếu sức khiến H. bị té xuống nền bị thương tích ở vùng miệng, mũi.

Ngay sau đó em H. được chuyển đến Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Phú cấp cứu. Gia đình em H. được trường thông báo em bị xỉu nên tức tốc chạy lên. Theo thông tin cấp cứu, lúc này y bác sĩ đã không đo được huyết áp, mạch của nữ sinh H. Với nguyện vọng của gia đình em H. được chuyển tiếp đến Bệnh viện Tân Phú, tuy nhiên trước khi nhập viện em đã tử vong.

Trong ngày 8/1, toàn bộ học sinh lớp 6/7, thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình em H.

Trưa 9/1, tại căn nhà nhỏ của em Phước H, ba mẹ cô bé ngồi thất thần trước quan tài cô con gái nhỏ, lặng người trước nỗi đau quá lớn và bất ngờ này.

Ông T.Đ.K, bác ruột của bé Phước H cho biết: “Tôi nhận được tin từ gia đình báo lúc khoảng 18h ngày 6/1 là bé H đang được cấp cứu tại Bệnh viện Tân Phú, tôi vội vàng lao vào viện. Đến nơi thì nhìn thấy các bác sĩ đang ấn ngực hồi tim cho cháu nhưng khoảng 30 phút sau thì bệnh viện thông báo là không cứu được cháu. Các bác sĩ nói, cháu đã chết trước khi được đưa vào viện”.

Bị cô giáo bắt phạt, nữ sinh lớp 6 tử vong? - ảnh 2

Ông Tạ Tân - Trưởng phòng giáo dục quận Tân Phú - cho biết, bước đầu xác định em học sinh này có tiền sử bị bệnh động kinh. Có thể khi bị cô giáo phạt đã sợ quá nên phát bệnh trở lại. Tuy nhiên, việc giáo viên đánh học sinh là không đúng chuẩn mực đạo đức.

Cô Thảo V là một giáo viên trẻ, mới giảng dạy được khoảng hai năm. Hiện tại, Phòng giáo dục quận Tân Phú đã tạm đình chỉ đứng lớp đối với cô Thảo V, đồng thời đang cùng nhà trường và gia đình lo hậu sự cho em H.

Gia đình em Phước H cho biết, em bị động kinh từ nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, hiền lành. Hồ sơ học sinh của em cũng ghi rõ em bị bệnh, tuy nhiên, 2 năm trở lại đây bệnh của em không tái phát. 

Từ khi xảy ra vụ việc đến trưa ngày 9/1, ban giám hiệu và giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu liên tục xuống nhà chia buồn và giúp đỡ gia đình nhưng không thấy cô V xuất hiện. 

Ông T.Đ.K, bác của bé Phước H chia sẻ: “Có thể là cô sợ quá nên không dám đến, nhưng mẹ của cô V có đến chia buồn với gia đình. Chúng tôi cũng không muốn làm ầm ĩ hay kiện cáo gì, chỉ mong cho bé ra đi thanh thản”.

Được biết, Phước H là con thứ hai trong gia đình, chị gái bé đang học lớp 12, ba làm nghề tài xế, mẹ ở nhà nội trợ.

Phương Nguyễn-Bạch Dương

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !