Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư “nhờ nuôi hộ”

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội đang nhận và chăm sóc sức khỏe cho 1 bé gái sơ sinh nặng 2,5kg do người dân nhặt được trên địa bàn cùng 1 lá thư mang thông điệp “nhờ nuôi hộ”…

Bác sỹ chuyên khoa 1- Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa Hà Đông - Hà Nội -  Phạm Thị Thục Anh cho biết, vào ngày 10/8, khoa đã tiếp nhận và hiện tại đang chăm sóc sức khỏe cho 1 bé gái sơ sinh nặng 2,5kg từ cơ quan công an. Được biết, người dân địa phương nhặt được cháu bé là lúc 2h10’ ngày 10/8 ở khu vực vườn hoa thuộc phường Hà Cầu, Hà Đông”.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư “nhờ nuôi hộ” - ảnh 1

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

“Khi tiếp nhận bé gái sơ sinh chúng tôi nhận thấy sức khỏe của cháu bé tương đối ổn định, môi hồng, bú tốt. Thời điểm họ mang vào đây trên người cháu bé có quấn một chiếc tã và rất sạch sẽ, rốn tươi, kèm theo 1 bức thư có nội dung là nhờ nuôi hộ. Bức thư nhờ nuôi hộ cháu bé, chúng tôi không giữ mà đang ở cơ quan công an”, bác sĩ Thục Anh tâm sự.

Còn bác sỹ Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết: “Đến lúc này, sức khỏe cháu bé hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, cháu bé đang bị viêm da nhẹ. Da cháu bé bị vàng và đang được các bác sĩ ở BV tích cực chăm sóc điều trị cho cháu. Người phụ nữ trực tiếp nhặt được cháu bé đang có nhu cầu xin về nuôi và họ nói điều kiện kinh tế của họ đủ khả năng để nuôi dưỡng cháu bé”.

Tuy nhiên, phía bệnh viện chỉ có trách nhiệm chăm sóc làm sao cho cháu bé đảm bảo sức khỏe tốt, khi đủ điều kiện xuất viện, cá nhân và tập thể nào muốn xin cháu bé về nuôi thì phải liên hệ với công an và cơ quan chức năng liên quan. Chúng tôi tiếp nhận cháu bé từ cơ quan công an, thì khi bàn giao chúng tôi cũng chỉ biết bàn giao cho cơ quan công an”, bác sĩ Thùy Dương tâm sự.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư “nhờ nuôi hộ” - ảnh 2

Bé gái đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chăm sóc.

Ở một diễn biến khác liên quan đến cháu bé, chúng tôi tìm gặp người phụ nữ được cho là nhặt được cháu bé và bàn giao cho cơ quan chức năng. Người phụ nữ này khẳng định, mình là người trực tiếp nhặt được cháu bé và vị trí theo người này nói là ở khu vực đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người phụ nữ tâm sự: “Tôi cũng làm việc trong nhà nước, tôi là người trực tiếp nhặt được cháu bé, tôi có nhu cầu và đủ điều kiện để nuôi cháu bé. Tôi cũng đã làm thủ tục, xin cơ quan chức năng được mang cháu bé về nuôi”.

Đến lúc này, cháu bé sơ sinh trên vẫn đang được các bác sỹ chăm sóc tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Tiến Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !