Bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi tìm người thân

Một bé gái khoảng 3-5 tuổi bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa được đưa vào trại trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

Bé gái bỏ rơi hiện đang được cán bộ Làng trẻ mồ côi chăm sóc

Trưa 19/7, anh Trần Hải Nam - cán bộ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh vừa cho biết: Làng trẻ mồ côi tỉnh vừa tiếp nhận một bé gái tầm 3-4 tuổi bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên. Hiện, chúng tôi đã đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy người nhà đến nhận.

Theo đó, vào 13h20" ngày 16/7, tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, có một người đàn ông (cao chừng 1m65, gầy, da đen, khoảng 40 tuổi) đưa một cháu gái (khoảng 3 - 4 tuổi) đến trong tình trạng ướt sũng.

Sau khi thay quần áo cho cháu gái, người đàn ông để lại 1 ba lô màu đen, bên trong dựng quần áo của cháu gái và 1 túi xách màu vàng đựng một ít bánh kẹo, sữa... rồi bỏ đi không quay trở lại.

Ngay sau đó, bệnh viện đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên xử lý.

Để đảm bảo an toàn và công tác nuôi dưỡng cho cháu bé trong thời gian người thân đến nhận, Công an huyện và Phòng LĐTB&XH huyện Cẩm Xuyên đưa quyết định bàn giao bé gái cho Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận cháu bé, thấy cháu không được khỏe nên làng trẻ đã cho cháu vào bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, bé bị viêm phổi; hiện đang điều trị ngoại trú. Từ khi vào Làng trẻ đến nay, cháu bé không nói gì, chỉ khóc. Cháu cũng không chịu ăn nên các mẹ phải ép. Cho cháu uống sữa thì cháu nôn và đi ngoài. Cháu cứ đòi bồng suốt ngày – Anh Nam thông tin thêm.

“Trường hợp cháu bé là hành khách xe của tôi đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh vào tối 15/7. Cháu đi cùng người đàn ông xưng là bố; nhìn rất hoàn cảnh, đáng thương. Trên xe, thấy cháu mệt lả, tôi sợ cháu đói nên hỏi người bố có cần giúp đỡ để cho cháu ăn gì không thì người này từ chối và nói là đã có sữa” - Một người dân làm nghề lái xe ở TP. Hà Tĩnh.

Ai biết thông tin về bé gái và thân nhân của cháu xin báo về cho Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh theo số điện thoại 096 8017512 (qua anh Trần Hải Nam).

Trương Hoa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !