Bé gái 10 tuổi nguy kịch vì ong đốt hơn 100 nốt
Bé gái 10 tuổi nguy kịch vì ong đốt hơn 100 nốt
Bị ong đốt hơn 100 vết, bé gái Phạm Thị Thô (10 tuổi, người dân tộc H’Re, trú xã Ba Nam, Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Bé Phạm Thị Thô đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hết sức nguy kịch - Ảnh: HC |
Bé Phạm Thị Thô được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng lúc 23g đêm 24/6 trong tình trạng hết sức nguy kịch, các bác sĩ phải tiến hành lọc máu khẩn cấp mới có thể tạm giữ được mạng sống cho cháu. Hiện sức khỏe của cháu rất yếu, suy đa cơ quan phủ tạng, phải thở máy ở Phòng hồi sức tích cực và siêu lọc máu.
Các bác sĩ điều trị cho biết, nếu tiến hành lọc máu liên tục thì có thể cứu được cháu Thô, nhưng chi phí để lọc máu rất cao, lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó gia đình cháu là người dân tộc, quá nghèo lại không có bảo hiểm y tế nên đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Phạm Văn Da (37 tuổi, ba của cháu Phạm Thị Thô) cho biết, trưa 21/6, khi cháu Thô đang chăn bò ở gần nhà thì vô tình con bò dẫm phải tổ ong vò vẽ khiến cháu bị đàn ong tấn công đến ngất xỉu tại chỗ. Các bạn chăn bò đưa cháu về nhà nhưng đến chiều tối ba mẹ đi làm rẫy mới về, lại không đưa em đến bệnh viện mà để ở nhà tự điều trị.
Sau đó cháu Thô phát sốt, không ăn uống được. Tuy nhiên mãi đến ngày 24/6, cháu Thô mới được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sau đó chuyển viện ra Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng cấp cứu với hơn 100 vết ong đốt trên thân thể.
Theo các bác sĩ ở Phòng hồi sức tích cực (Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng), đây là ca bị ong đốt nặng nhất trong vài năm qua được đưa vào điều trị tại bệnh viện này. Trước đây, các trường hợp nặng như thế này đều không qua khỏi do không có máy móc hiện đại. Nay thì máy móc đã có nhưng chi phí rất cao, vượt quá khả năng của những người bệnh nghèo nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
HẢI CHÂU