Bé 6 ngày tuổi tử vong do bác sĩ kê sai đơn

Sau khi có triệu chứng nghi vàng da, bé Linh được gia đình đưa tới bệnh viện để kiểm tra, khám và điều trị. Tuy nhiên nhập viện chưa được một ngày thì cháu bé tử vong do bác sĩ kê sai đơn.
Bé 6 ngày tuổi tử vong do bác sĩ kê sai đơn - ảnh 1
Đơn thuốc bác sĩ Kiều Anh kê cho cháu Linh.

Sự việc đau long nói trên xảy ra tại bệnh viện Nhi Nghệ An vào sáng ngày 27/1. Bệnh nhi tử vong là cháu Lê Nguyễn Phương Linh (6 ngày tuổi) con của Lê Thanh Phong (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Lài (SN 1980), trú tại xóm 4, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trước đó chiều ngày 26/1, cháu Phương Linh bỗng có nhiều biểu hiện nghi vàng da nên gia đình đưa cháu đến phòng khám tự nguyện của bệnh viện Nhi Nghệ An để kiểm tra và điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám cán bộ y tế là bác sỹ, thạc sĩ Trần Kiều Anh đã yêu cầu làm xét nghiệp máu và chụp X - Quang.

Bé 6 ngày tuổi tử vong do bác sĩ kê sai đơn - ảnh 2
Anh Phong, bố của bệnh nhi đau lòng đước cái chết của con.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, kết quả cho thấy xét nghiệm sinh hóa máu âm tính, phim X – Quang thể hiện cháu có nhiều đờm ở họng và mũi. Ngay sau đó, bác sĩ Kiều Anh đã kê một đơn thuốc rồi bảo người nhà cháu bé đi mua rồi đưa cháu sang khoa hồi sức cấp cứu để hút đờm, rửa đờm và tiêm thuốc. Đơn thuốc gồm hai loại là 1 lọ Betadine, 1 lọ Chloramphenicol (1g).

Bé 6 ngày tuổi tử vong do bác sĩ kê sai đơn - ảnh 3
Buổi làm việc giữa người nhà cháu Linh và lãnh đạo bệnh viện Nhi Nghệ An.

Cháu Linh được đưa sang Khoa hồi sức hút đờm và làm các thủ tục cần thiết khác. Xong xuôi đâu đó thì điều dưỡng Phạm Đức Tuấn trực tại Khoa hồi sức cấp cứu đã tiêm cho bé Linh loại thuốc Chloramphenicol (1g) như bác sĩ Kiều Anh đã kê trong đơn. Sau khi tiêm xong, bệnh nhi được đưa sang phòng bác sĩ Kiều Anh khám lại và vị này cho em về nhà đồng thời hẹn 3 ngày sau quay lại để rửa rốn.

Tuy nhiên, đến hơn 18h cùng ngày thì cháu có nhiều biểu hiện lạ như bỏ bú, tiếp đó là khó thở, tím tái, bụng trướng…. Lúc này gia đình vội vàng đưa cháu Linh trở lại bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên đến gần 11h ngày 27/1 cháu Lê Nguyễn Phương Linh đã tử vong.

Bé 6 ngày tuổi tử vong do bác sĩ kê sai đơn - ảnh 4
Bé 6 ngày tuổi tử vong do bác sĩ kê sai đơn - ảnh 5
Biên bản làm việc giữa người nhà bệnh nhi và bệnh viện thể hiện cháu Linh tử vong do tiêm sai thuốc.

Ngay sau khi cháu Linh tử vong, gia đình đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện xem lại quy trình khám, tiêm thuốc cho cháu. Tại buổi làm việc gồm có người nhà cháu Linh, bác sĩ Phan Văn Tư, PGĐ bệnh viện Nhi Nghệ An, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa truyền nhiễm đã xác định nguyên nhân tử vong của bé là “suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu do dùng thuốc Chloramphenicol 1g x 1 lọ cho trẻ 6 ngày tuổi (loại thuốc chống chỉ định không dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi )”.

Sau khi để xảy ra sự việc đau lòng nói trên, phía bệnh viện đã nhận sai sót và hỗ trợ gia đình chi phí mai táng cháu bé. Đồng thời hứa sẽ lập hội đồng khoa học xác định cụ thể nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

Chiều cùng ngày, gia đình anh Phong đã làm các thủ tục để đưa cháu bé về quê mai táng.

P . H

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !