Bắt nhiều đối tượng lừa đảo chạy án vụ đường dây lô đề 500 tỉ đồng

Sau khi đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề “khủng” giao dịch hơn 500 tỷ đồng bị triệt phá tại Đắk Lắk, Công an phát hiện một người trong nhóm đối tượng này đã bị lừa chạy án số tiền 400 triệu đồng.

Sáng nay (12/8), thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng lừa đảo chạy án để chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng.

{keywords}
Đối tượng Thảo (áo đỏ) tại Cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi, cùng trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột); Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 19/6/2021, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ hơn 20 đối tượng trong đường dây số đề quy mô lớn, số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 6/8/2021, Công an TP Buôn Ma Thuột đã triệu tập Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc.

Khai nhận với Công an, Oanh cho biết, khi đường dây lô đề bị phá, lo sợ bị Công an bắt giữ nên đã đặt vấn đề và đưa 400 triệu đồng cho Thảo chạy tội.

Ngay sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt Thảo cùng 3 đối tượng nhận tiền chạy án cho Oanh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Vy Thảo khai, khi Oanh liên hệ để nhờ chạy án bản thân thì Thảo có điện cho Tân và được Tân đồng ý.

Thảo nói với Oanh là cần 400 triệu để lo việc và nhận của Oanh 400 triệu đồng, sau đó Thảo chuyển cho Tân 330 triệu, còn 70 triệu giữ lại tiêu xài cá nhân.

Nhận 330 triệu đồng từ Thảo, Tân giữ lại 50 triệu để tiêu xài, còn lại 280 triệu đồng Tân chuyển cho Hiền.

Cũng giống như Thảo và Tân, sau khi nhận tiền từ Tân thì Hiền tiếp tục giữ lại 60 triệu đồng tiêu xài, còn lại 220 triệu chuyển cho Mai để nhờ Mai chạy tội theo yêu cầu của Oanh.

Biết đây là vụ án rất lớn nên Mai nói cứ chuẩn bị sẵn 250 triệu đồng để lo. Mặc dù Mai không có khả năng để lo lót, chạy án nhưng vẫn nhận 220 triệu từ Hiền để chạy tội cho Oanh.

Công an đang tiếp tục làm rõ 4 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiến đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh về tội đánh bạc.

Sông Cài

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Chàng trai Cần Thơ kiếm bộn tiền từ 'báu vật' trên mái nhà

Chàng trai Cần Thơ sở hữu vườn lan đột biến vạn người mê trên mái nhà. Nhờ "báu vật" này, mỗi tháng anh thu bộn tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !