Bắt giam thanh niên chặn đường, đập phá xe cấp cứu

Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh đã khởi tố, bắt giam đối với thanh niên chặn đường, đập phá xe cấp cứu gây phẫn nộ dư luận.

Xem clip:

Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ phường 9) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Nghi phạm Hà Quang Danh (giữa). Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31/5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh.

Khi đến đường Nguyễn Đáng (phường 7, TP Trà Vinh) thấy phía trước có hai xe máy nên tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên. Lúc này, những người đi trên xe máy nói trên không nhường đường. 

Khi tài xế xe cấp cứu lách phương tiện vượt qua được, thì thanh niên đi trên xe máy đuổi theo. Khi đến đoạn đường gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, nam thanh niên chặn xe cấp cứu, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng phương tiện. Qua ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió, cửa kính, gương chiếu hậu, cốp đầu xe...     

Qua quá trình xác minh, công an xác định Hà Quang Danh là người có liên quan nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, Danh thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng.

Hình ảnh Danh chặn xe cứu thương, đập vỡ kính. Ảnh: Chụp màn hình 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên cầm ghế chặn xe cấp cứu ngay giữa đường, đoạn trước Bệnh viện tỉnh Trà Vinh để đòi "hơn thua" với tài xế. Trong clip, thanh niên cầm ghế chạy ra chặn đầu xe cấp cứu, dọa đánh tài xế nhưng được người phụ nữ can ngăn. 

Trong đoạn clip còn lại thể hiện, thanh niên cầm vật cứng giống gạch ném vào kính xe cấp cứu, làm vỡ kính chắn gió và tiếp tục đòi "hơn thua" với tài xế… 

Sau đó, nhóm người này chạy theo, khi đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu, rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Hoài Thanh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !