Bắt đối tượng quan hệ với bạn gái xong rồi giết

Sáng 6/12, Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã bắt nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại số 86 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế.

Đó là Lê Hoài Sơn, SN 1988, quê quán Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, trú 18/92 đường Lê Đại Hành, P.Tây Lộc, TP.Huế.

Bắt đối tượng quan hệ với bạn gái xong rồi giết - ảnh 1

Đối tượng Lê Hoài Sơn tại cơ quan công an

Theo chị Hoàng Thị Thạch Thảo, quản lý nhà nghỉ An Bình, số 86 đường Điện Biên Phủ, P.Trường An, khi một thanh niên đến thuê trọ chị yêu cầu để lại giấy tờ tùy than trước khi nhận phòng. Lấy lý do xem phòng trước khi ở trọ, người khách lên phòng 2.4 rồi đóng cửa. Khoảng 5 phút sau có một cô gái đến tìm và lên phòng 2.4 với người khách kia. Một giờ sau đó chị Thảo lên phòng 2.4 để yêu cầu khách xuất trình giấy tờ thì nghe tiếng kêu cứu. Nghi ngờ có điều chẳng lành, chị Thảo vừa tri hô vừa điện báo công an phường và vừa nhanh chóng khóa cổng giữ đối tượng trong nhà nghỉ.

Bắt đối tượng quan hệ với bạn gái xong rồi giết - ảnh 2

Hung khí gây án

Bắt đối tượng quan hệ với bạn gái xong rồi giết - ảnh 3

Nhà nghỉ An Bình-nơi xảy ra án mạng

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP.Huế chỉ đạo Công an P.Trường An huy động lực lượng cảnh sát khu vực, ban bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng công an đã phá khóa, ập vào. Mặc cho đối tượng chống trả quyết liệt nhưng đã bị bắt gọn. Tại phòng trọ 2.4 lực lượng công an phát hiện một nạn nhân nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương và không mảnh vải che thân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Hoài Sơn, 25 tuổi, cho biết quen biết từ trước với chị Nguyễn Thị C., SN 1981, chủ quán cắt tóc tại đường Phan Bội Châu, TP.Huế. Sau khi hẹn chi C. lên phòng 2.4 khách sạn An Bình để quan hệ nam nữ thì giữa Sơn và chị C. phát sinh mâu thuẫn. Nổi máu côn đồ, Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị C.. Khi thấy chị C. gục ngã trong nhà tắm, Sơn lấy nhiều vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại di động của nạn nhân. Gây án xong, chuẩn bị tẩu thoát thì bị chị Thảo phát hiện.

Hoàng Phương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !