Bão Tembin đã tan, người Cần Giờ vẫn không chủ quan

Nhận được dự báo bão sẽ bắt đầu ảnh hưởng từ trưa ngày 25/12, với phương châm "thà mất công một chút còn hơn trở tay không kịp" nên chính quyền và nhân dân Cần Giờ chuẩn bị kế hoạch ứng phó với bão.

Sáng ngày 25/12 TP.HCM có mưa nhỏ, trong khi các quận huyện phía Nam gió bắt đầu nổi lên, trời âm u. Tại phà Bình Khánh - phương tiện đưa người dân qua huyện Cần Giờ chỉ lác đác vài người dùng. Học sinh được nghỉ học, thành phố gửi tin nhắn cảnh báo đến số điện thoại di động của người dân... các hoạt động diễn ra dồn dập cho thấy cơn bão đã vào rất gần.

Con đường Rừng Sác dẫn xuống đây dài gần 40km chỉ có vài chiếc xe qua lại, các tuyến xe buýt vẫn chạy nhưng gần như vắng khách. Lúc này tại biển Cần Giờ cũng vắng tanh không một bóng người. Tất cả hàng quán tại đây được yêu cầu đóng cửa từ hôm trước. Người dân sống ven biển và trong những căn nhà không đảm bảo an toàn buộc phải di dời đến nơi trú ẩn là các trường học kiên cố gần đó.

Các khu lều bạt buôn bán ven biển được chằng buộc, gia cố kỹ. Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây người dân Cần Giờ đã hai lần phải di tản tránh bão nên họ đã có khá nhiều kinh nghiệm, do vậy việc này diễn ra nhanh gọn, các đơn vị phối hợp nhịp nhàng.

Trưa cùng ngày bầu trời tại đây ngừng mưa, gió thổi nhẹ, tuy nhiên đường xá vẫn vắng người qua lại. Lúc này ngoài đường chỉ còn xe của lực lượng công vụ. Các công nhân điện lực vẫn túc trực để sẵn sàng xử lý các sự cố về điện xảy ra trong cơn bão.

Trong khi đó tại các điểm tránh bão, đến 15h tất cả đã được đưa đến nơi an toàn. Trẻ em, phụ nữ, người già là những đối tượng được ưu tiên di dời và sắp xếp phòng ở. Chỗ ở là những phòng học được xây dựng kiên cố, trước đó bàn ghế học sinh đã được các lực lượng ứng phó bão xếp gọn lại để dành không gian cho người dân.

Sàn phòng học được lót một lớp bạt nilon, mỗi gia đình sẽ mang thêm chiếc chăn mỏng để trải thêm phía dưới nên rất ấm áp. Chị Nguyễn Thanh Mỹ chia sẻ, ngay khi nghe được thông báo chị đã đưa con nhỏ tới đây, bởi "không ai lường trước được bão tố".

Dù tỏ ra khá chủ quan, nhưng người dân tại đây đồng tình với quyết định di dời của cơ quan chức năng, bởi "thà mất công một chút còn hơn trở tay không kịp".

Tới 14h trời tạnh mưa, không khí mát mẻ và người dân bắt đầu đi lại trên đường.

Thậm chí nhiều trẻ nhỏ đã mang xe ra đạp dạo quanh hè phố.

Buổi tối cùng ngày chính quyền quyết định giữ nguyên phương án di dời. Trong lúc đó phía ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ. Tin dự báo cho thấy cơn bão đã giảm cấp và di chuyển lệch xuống phía Nam.

Nguyễn Cường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !