Bão số 10 cách Đèo Ngang 120km, Hà Tĩnh oằn mình chống bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, vào lúc 7h sáng này (15/9), tâm bão số 10 cách Đèo Ngang khoảng 120km. Hiện Hà Tĩnh đã phát lệnh sơ tán hơn 110 nghìn hộ/176 nghìn hộ dân, trọng điểm là 47 ngàn hộ dân đi tránh bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua (tính đến 01 giờ ngày 15/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to; một số nơi có lượng mưa trên 70mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 100mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115mm. Ở đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Vị trí hiện tại của bão số 10 vào 7h sáng nay 15/9, tâm bão số 10: 17,60N-107,50E; cách Đèo Ngang khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. 

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. 

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Infonet, đêm và sáng nay 15/9 Hà Tĩnh mưa rất to, gió giật mạnh, nhiều cây cối bị quật ngã. Dự báo với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, nguy cơ thiệt hại của bão đi qua là cực lớn.

Bão số 10 đang dần tiến sát vào Nghệ An - Quảng Trị, cách Đèo Ngang khoảng 120km

Hiện ở Hà Tĩnh công tác sơ tán dân, tài sản đã được triển khai đồng loạt, khẩn trương từ chiều tối ngày 14/9 đến tận sáng 15/9. Lệnh sơ tán đã được phát, hơn 110 nghìn hộ/176 nghìn hộ dân, trọng điểm là 47 ngàn hộ dân được di dời.

"Ốc đảo" Hồng Lam (Nghi Xuân) hàng trăm người dân được sơn tán lên vùng cao an toàn trước khi tâm bão đổ bộ

Cuộc sơ tán trong đêm tại huyện Nghi Xuân chủ yếu người già, trẻ em

Cuộc sơ tán trong đêm tại huyện Nghi Xuân chủ yếu người già, trẻ em

Những đứa trẻ nhỏ đã được bố mẹ, chính quyền địa phương chở bằng thuyền qua sông lên đất liền sơ tán bão

Những đứa trẻ nhỏ đã được bố mẹ, chính quyền địa phương chở bằng thuyền qua sông lên đất liền sơ tán bão

Tối và sáng nay, các vùng ven biển như: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Lộc Hà sức gió cực mạnh, mưa tầm tã, cây cối hoa mãu bị quật ngã, nhiều ngôi nhà, mái tôn bị tốc mái.

Sáng 15/9, tại thị xã Kỳ Anh, với sức gió giật mạnh, nhiều mái tôn bị gió quật rơi

Cây cối tại các trường học ven biển thị xã Kỳ Anh đổ gãy

Hiện trường tan hoang của hệ lụy cơn bão số 10 đã bắt đầu có dấu hiệu. Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, bão số 10 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 vào đúng Hà Tĩnh thì sức quật phá của nó là cực lớn. Do vậy, hàng ngàn hộ dân tại các vùng ven biển “lên xe” di dời đến các nhà cao tầng, vị trí an toàn như trường học, trụ sở UBND các xã.

Cây cối tại các trường học ven biển thị xã Kỳ Anh đổ gãy

Mái tôn bay khắp dọc đường thị xã Kỳ Anh

Mái tôn bay khắp dọc đường thị xã Kỳ Anh

Cây cối ngã rụp, nằm ngổn ngang các dọc đường TP.Hà Tĩnh

Tâm bão mạnh ở thị xã Kỳ Anh, sức gió giật đến cấp 10 ở các vùng ven biển thị xã này. Toàn thị xã dự kiến di dời 14 ngàn người dân. Danh sách người dân, các nơi tập kết, thức ăn, nước uống đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dự kiến trước 8h sáng 15/9 sẽ phát lệnh di dời”, Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh nói.

Tại huyện Nghi Xuân, hàng trăm hộ dân tại “ốc đảo” Hồng Lam (thuộc xã Xuân Giang) gấp rút di dời 183 hộ/502 nhân khẩu, chủ yếu di dời người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Tại hai thôn Hội Tiến và Hội Thủy, xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân), từng tốp người gồm các lực lượng tỏa về các ngõ xóm để kiểm đếm, vận động và giúp đỡ người dân di dời tập trung về tại Trường tiểu học của xã Xuân Hội.

“Trong xã nhiều người già có con cháu về đưa đi từ rất sớm. Đây là những cụ có con cái ở xa, neo đơn. Mọi người thấy ở đây thoải mái và sạch sẽ, các giáo viên và cán bộ quan tâm, lo lắng nên yên tâm ở lại”, cụ Hồ Thị Bé, xóm Hội Thủy nói.

Cụ NGuyễn Thị Mai (80 tuổi, huyện Cẩm Xuyên) được người nhà, chính quyền đưa đi tránh bão trong đêm

Huyện Cẩm Xuyên, hàng trăm hộ dân ở xã Cẩm Nhượng được bố trí xe buýt chở đến tại các vùng an toàn như trường học, các trụ sở ủy ban xã lân cận.

Cảnh chống bão, tránh bão trước cơn bão số 10 đang diễn ra khẩn trương nhất, ngay cả khi mưa gió tầm tã. 

Trước đó, chiều 14/9, trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Tĩnh, Phó thủ tướng đã nêu rõ, bão số 10 là cơn bão rất mạnh, thời gian không còn nhiều, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh gấp rút hoàn thành công tác đối phó với bão. Đặc biệt, không được chủ quan. Yêu cầu, bằng mọi biện pháp phải sơ tán dân, tài sản, đến nơi an toàn trước khi tâm bão đổ bộ.

Nhóm PV

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !