Báo Malaysia đưa tin CĐV Việt Nam phải đứng bên ngoài sân Bukit Jalil

Tờ báo của Malaysia, New Straits Times lên tiếng chỉ trích ban tổ chức trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vì để hàng trăm cổ động viên Việt Nam đứng ở ngoài sân Bukit Jalil.

CĐV Việt Nam bức xúc vì không được vàn sân theo dõi trận chung kết lượt đi. Ảnh:Hiếu Duy.

Sáng 12/12, tờ New Straits Times đề cập đến chuyện hàng trăm cổ động viên Việt Nam phải đứng ở ngoài sân Bukit Jalil dù phần lớn trong số đó đều cầm trên tay tấm vé.

“Với sân bóng có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, ban tổ chức cần sắp xếp hợp lý cho CĐV Việt Nam vì họ tốn rất nhiều công sức lẫn tiền bạc để có mặt ở đây”, tờ này viết.

Theo tìm hiểu của cây bút Farah Azharie, ban tổ chức đã sắp xếp riêng khu vực dành cho CĐV Việt Nam, nhưng sau đó không hiểu lý do gì họ thay đổi để phục vụ CĐV Malaysia.

CĐV tên Thư của tuyển Việt Nam bức xúc vì khâu tổ chức của chủ nhà. “Tôi không thể đứng 90 phút xem trận đấu, tại sao ban tổ chức không có biện pháp gì để xử lý cho CĐV Việt Nam? Bầu không khí ở bên trong sân Bukit Jalil rất nóng. Nhưng ở ngoài, vẫn còn nhiều CĐV khác không thể vào xem vì đã kín hết chỗ”, cô trả lời tờ New Straits Times.

Khi liên hệ những người có thẩm quyền, tờ New Straits Times nhận được câu trả lời: “Ban đầu, chúng tôi nhận thông tin sẽ có 2 khu vực dành riêng cho CĐV Việt Nam. Nhưng sau đó, không có thêm thông tin nào từ Liên đoàn bóng đá Malaysia nên không thể sắp xếp cho CĐV Việt Nam, dẫn đến tình trạng đứng ở ngoài rất nhiều”.

Nhiều CĐV phải đứng vì không có chỗ ngồi. Ảnh:New Straits Times.

Tờ báo nổi tiếng ở Malaysia cho biết thêm: “Có rất nhiều CĐV phải đứng xem bóng đá ở Bukit Jalil vì không còn chỗ ngồi. Không hiểu ban tổ chức đã phân phối như thế nào để dẫn đến tình trạng người có vé lại ở ngoài, trong khi CĐV vào sân phải đứng suốt 90 phút. Với tình trạng quá tải này, thật may khi hiểm họa chưa xảy ra tại Bukit Jalil”.

Tờ New Straits Times kết luận có hơn 3.000 vé được ban tổ chức trao tận tay CĐV Việt Nam. Dẫu vậy, hơn 500 CĐV không được vào sân theo dõi. Họ đã mất cả công sức lẫn tiền bạc và chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Theo Viết Tuệ/Zing

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !