Sau khi bỏ trống hơn 20 năm, bãi đất tại khu tập thể Ngân hàng Trung ương thuộc tổ 5, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) được lột xác trở thành một sân chơi cộng đồng dành cho người dân sinh sống xung quanh khu vực.
Sân chơi cộng đồng nằm trong khu tập thể ngân hàng Trung ương, tổ 25 phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trước đây là một bãi đất bỏ trống hơn 20 năm có diện tích khoảng hơn 300m2.
Theo nhiều người dân sinh sống tại khu vực cho biết, khu đất này trước đó chỉ là không được để ý nên bị cây cỏ mọc chen. Vào các dịp lễ, bãi đất vẫn được sử dụng để làm nơi tụ tập, sinh hoạt cho bà con dân phố.
Từ cuối tháng 5/2017, với sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân địa phương, UBND phường Mai Động đã cải tạo lại khu đất trống, xây dựng thành sân chơi cho trẻ em và là nơi sinh hoạt chung cho cộng đồng.Việc cải tạo được thực hiện bởi chính quyền phường Mai Động phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (HISEDS) và một số tổ chức quốc tế.
Ngoài cầu trượt, xích đu, ghế đá… được hỗ trợ trang bị, người dân tổ 5 còn tự bỏ tiền, quyên góp vào quỹ chung để mua cây về trồng, láng xi măng chỗ trũng nước, mua thảm cỏ nhân tạo, có những nhà còn đóng góp máy tập thể dục đặt ngoài sân chơi.
Mỗi sáng chiều, sân chơi này còn là nơi tụ tập những chén chè bên bàn cờ tướng, thú vui giải trí của các cụ cao niên.
Từ một bãi đất bỏ hoang cỏ mọc um tùm, nơi đây đã trở thành sân chơi miễn phí đẹp đẽ cho trẻ em trong khu vực. Ngoài những hạng mục vui chơi cho trẻ, người dân còn có những khu để rèn luyện sức khỏe.
Theo ông Bùi Văn Thắng (Tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Mai Động): "Trước đó, đây là một bãi đất bỏ không được sử dụng, rất lãng phí. Trong khi trẻ em khu phố lại không có một không gian để chơi chung, muốn chơi lại phải đi rất xa mà nguy hiểm. Từ ngày cải tạo, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng có một sân chơi chung gần nhà, bổ ích".
Khắp sân bố trí đủ các khu vực, không gian vui chơi như xích đu, thú nhún, núi nhân tạo... không khác gì một công viên thu nhỏ.
Để đảm bảo các em nhỏ được chơi vui và an toàn, bảng nội quy đặt ngay lối vào sân để nhắc nhở ý thức giữ gìn không gian sinh hoạt cộng đồng như không được vứt rác, không hút thuốc, uống rượu...
Từ khi sân chơi được xây dựng, nơi đây không chỉ trở thành sân chơi cho trẻ em ở tổ 5 mà cả các em nhỏ sinh sống ở gần đó cũng sang để vui chơi.
Đa phần các khu vực là những trò vận động, mang tính tập thể để trẻ em có thể chơi cùng nhau vui vẻ.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.