Bạc Liêu: Người dân được trở về nhà sau một đêm tránh bão

Sau khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, người dân Bạc Liêu cũng đã từ nơi tránh trú trở về nhà và bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường.

Sáng 26/12, tại Bạc Liêu, thời tiết khô ráo và có nắng. UBND Tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng các lực lượng tổ chức đưa  350.000 người dân đang ở các điểm trú tránh bão về nhà trở lại cuộc sống bình thường.

Ghi nhận PV, khoảng 9h sáng nay tại Bạc Liêu, hàng chục phương tiên đưa đón người dân tại TP. Bạc Liệu, Thị xã Giá Rai về nhà tại khu vực cảng biển Nhà Mát, Chùa Xiêm Cán,  xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) và thị trấn Gành Hào (H.Đông Hải).

Nhiều người dân nghe tin báo bão tan ai cũng mừng vì không ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các trường đại học Bạc Liêu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu thông báo cho học sinh, sinh viên bắt đầu đi học lại từ sáng ngày 27/12/2017.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển cho đến khi áp thấp nhiệt đới tan.

Trong đợt phòng chống bão số 16, tỉnh Bạc Liệu đã tiến hành sơ tán hơn 350.000 người dân ở các vùng xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Ngoài ra, tỉnh cho thực hiện các biện pháp bảo vệ 76.000 ha nuôi trồng thủy sản, 80.000 ha lúa, hoa màu… Kêu gọi 806 tàu thuyền của ngư dân vào nơi neo đậu an toàn.

Cùng với các lực lượng chức năng, hàng trăm thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân chằng néo nhà cửa, di dời đến nơi an toàn.

9h sáng nay (26/12), người dân từ các điểm tránh trú bão đã trở về nhà

Các tổ chức tình nguyện phát cơm cho bà con ở những điểm tránh bão

Các tổ chức tình nguyện phát cơm cho bà con ở những điểm tránh bão

Chị Tuyết vui mừng vì bão tan sớm, nhà cửa, hoa màu không bị ảnh hưởng

Sau khi thông báo bão tan, người dân thu dọn hành lý tại điểm trú tránh chuẩn bị về nhà

UBND tỉnh Bạc Liêu đã huy động hàng chục phương tiện đưa đón người dân tránh bão về nhà, trở lại cuộc sống bình thường

Người dân vui mừng được về nhà sau 1 đêm tránh trú bão số 16

Người dân vui mừng được về nhà sau 1 đêm tránh trú bão số 16

Người dân vui mừng được về nhà sau 1 đêm tránh trú bão số 16

Người dân vui mừng được về nhà sau 1 đêm tránh trú bão số 16

UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển cho đến khi áp thấp nhiệt đới tan

Sỹ Đồng

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !