Ba “ông Tây” rút tiền bằng thẻ ATM giả
Đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp, sử dụng các trang thiết bị điện tử hiện đại được đem từ nước ngoài vào.
Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ ba người nước ngoài gồm Korneev Valentin Nilolov, Genov Aleksandar Simeonov và Dimitrov Iliyan Plamenov (cùng mang quốc tịch Bulgaria) để điều tra về hành vi, dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại các trụ ATM.
Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Ngày 6-9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP Nha Trang trình báo qua camera theo dõi tại các trụ rút tiền ATM cho thấy có một nhóm người nước ngoài đang tiến hành lắp đặt các thiết bị như camera, đầu thu điện tử và sử dụng nhiều thẻ ATM giả nhằm mục đích rút tiền của khách hàng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra.
Qua xác minh, mật phục theo dõi, công an phát hiện ba người đàn ông Bulgaria có biểu hiện sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền ngân hàng như phía BIDV Khánh Hòa cung cấp. Tối 8-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Lộc Thọ, Tân Lập (TP Nha Trang) kiểm tra hành chính hai địa điểm lưu trú của ba nghi can trên tại các khách sạn. Tại đây, công an thu giữ 214 thẻ ATM giả, 13.000 USD, hơn 105 triệu đồng (trong đó 96 triệu đồng được rút từ thẻ ATM giả), ba thanh nhựa gắn thiết bị điện tử, một máy quét thẻ ATM, một máy ảnh, một thiết bị điện tử hình tròn, hai USB… cùng nhiều tang vật khác.
Tại cơ quan công an, cả ba đều thừa nhận đã lén lút gắn trang thiết bị điện tử tại các trụ thẻ ATM trên địa bàn TP Nha Trang để lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng. Sau đó họ sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút tiền. Đến thời điểm bị bắt ba “đạo chích ngoại” đã dùng tám thẻ ATM trắng được lấy cắp thông tin khách hàng để rút 96 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV và 15 triệu đồng tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa).
Theo Đại tá Quang, đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, các thiết bị họ sử dụng để phục vụ việc lấy cắp mã pin của chủ thẻ ATM, các chip điện tử gắn trong trụ ATM… đều được đưa từ nước ngoài vào. Các thiết bị này rất hiện đại, khó phát hiện.
Nguồn Pháp luật TP.HCM
Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Ngày 6-9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP Nha Trang trình báo qua camera theo dõi tại các trụ rút tiền ATM cho thấy có một nhóm người nước ngoài đang tiến hành lắp đặt các thiết bị như camera, đầu thu điện tử và sử dụng nhiều thẻ ATM giả nhằm mục đích rút tiền của khách hàng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra.
Qua xác minh, mật phục theo dõi, công an phát hiện ba người đàn ông Bulgaria có biểu hiện sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền ngân hàng như phía BIDV Khánh Hòa cung cấp. Tối 8-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Lộc Thọ, Tân Lập (TP Nha Trang) kiểm tra hành chính hai địa điểm lưu trú của ba nghi can trên tại các khách sạn. Tại đây, công an thu giữ 214 thẻ ATM giả, 13.000 USD, hơn 105 triệu đồng (trong đó 96 triệu đồng được rút từ thẻ ATM giả), ba thanh nhựa gắn thiết bị điện tử, một máy quét thẻ ATM, một máy ảnh, một thiết bị điện tử hình tròn, hai USB… cùng nhiều tang vật khác.
Tại cơ quan công an, cả ba đều thừa nhận đã lén lút gắn trang thiết bị điện tử tại các trụ thẻ ATM trên địa bàn TP Nha Trang để lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng. Sau đó họ sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút tiền. Đến thời điểm bị bắt ba “đạo chích ngoại” đã dùng tám thẻ ATM trắng được lấy cắp thông tin khách hàng để rút 96 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV và 15 triệu đồng tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa).
Theo Đại tá Quang, đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, các thiết bị họ sử dụng để phục vụ việc lấy cắp mã pin của chủ thẻ ATM, các chip điện tử gắn trong trụ ATM… đều được đưa từ nước ngoài vào. Các thiết bị này rất hiện đại, khó phát hiện.
Nguồn Pháp luật TP.HCM
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.