Bà mẹ 3 con bán thực phẩm sạch để có sách cho trẻ nông thôn

Có nhiều chị em đã ý thức được rằng cần thúc đẩy văn hóa đọc để góp phần nâng cao dân trí và họ đã tích cực hành động, trở thành cầu nối cho cộng đồng, kích thích cộng đồng cùng hành động.

Là Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân chuyên về xây dựng và thiết kế nội – ngoại thất, nhưng bà mẹ 3 con Vũ Thị Thu Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn tranh thủ tận dụng quỹ thời gian hạn hẹp để bán thực phẩm sạch với mục tiêu trẻ em nông thôn được đọc sách như trẻ em thành thị.

Với những ai đã quan tâm và theo dõi Chương trình Sách hóa Nông thôn Việt Nam (SHNTVN) do ông Nguyễn Quang Thạch khởi xướng, hẳn sẽ biết đến người phụ nữ đã luôn đồng hành cùng SHNTVN trong vài năm gần đây. 

Chị là Vũ Thị Thu Hà, một trong những thành viên tích cực nhất, bền bỉ nhất của SHNTVN. 

Tuy nhiên, không giống như các hoạt động thiện nguyện thông thường là đi kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp, Vũ Thu Hà lại chọn cách khó hơn nhưng bền vững hơn: đó là bỏ công sức đi bán trái cây và hải sản sạch để gây quỹ xây dựng các tủ sách cho trẻ nông thôn.

Với hàng loạt các hoạt động nhằm gây quỹ trước đó, người phụ nữ có khả năng đặc biệt là “lôi kéo” người khác này đã vận động bạn bè và cộng đồng tạo ra hàng nghìn Tủ sách Phụ huynh đưa về các lớp học trên cả nước. 

Riêng tại huyện Nam Trực (Nam Định), quê hương của chị, hơn 300 tủ sách đã ra đời nhờ sự góp sức của bạn bè chị và những người con Nam Trực xa quê. Ban đầu, chị cũng chỉ “nhóm lửa” bằng cách tặng mỗi trường 1 tủ sách trong lớp học nhưng phong trào đã gần như phủ kín toàn huyện trong 2 năm qua.

Bà mẹ 3 con bán thực phẩm sạch để có sách cho trẻ nông thôn - ảnh 1

Bà bầu Vũ Thị Thu Hà trong ngày đưa sách về Trường THCS Nam Giang, Nam Trực, Nam Định sau khi được bạn bè và những người xa quê góp sức ủng hộ.

Gần đây, Chương trình “Bán trái cây, gây tủ sách” do chị phát động bằng cách tự mình đi bán những trái bơ, sầu riêng… được chuyển từ Tây Nguyên ra Hà Nội. Sau 2 tháng, Chương trình đã thu được hơn 30 triệu đồng lợi nhuận để mua sách cho các trường học tại Tây Nguyên. 

Trong đó, trên 50% đến từ lợi nhuận bán trái cây, số còn lại là tiền ủng hộ của chính những người mua. Nhưng cũng từ chương trình này, những người tham gia đã kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ hơn 100 triệu đồng để xây dựng trên 200 Tủ sách Phụ huynh đặt trong lớp học tại 28 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các tỉnh Đăk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

“Một mình tôi làm sẽ chẳng thấm vào đâu, nhưng tôi muốn chứng minh cho nhiều người thấy rằng không phải cứ có điều kiện mới có thể chia sẻ trách nhiệm xã hội,” chị Vũ Thị Thu Hà nói. 

“Tôi chỉ làm cầu nối để các tấm lòng hướng đến trẻ em nông thôn, những đứa trẻ không có gì đọc ngoài sách giáo khoa. Thành công là có nhiều người hiểu và cùng hành động. Có những người nó với tôi rằng việc làm của tôi khiến họ thay đổi suy nghĩ và họ đã chủ động đưa sách về quê hương hoặc kêu gọi xây dựng tủ sách cho lớp học của con cái họ, có những người thành lập các nhóm xây dựng tủ sách trong các lớp học ở vùng sâu, vùng xa.

Những con số đã đạt được là sự chung tay của toàn xã hội, tôi chỉ là người kết nối những tấm lòng của xã hội, là đòn bẩy để thúc đẩy văn hóa đọc.”

Thời gian này, Thu Hà lại tất bật với việc bán hải sản sạch Nam Định nhằm gây quỹ nhân rộng tủ sách, một điều khá thú vị là nữ Giám đốc đang trong thời gian “nghỉ” thai sản sau khi sinh cậu con trai thứ 3 lại không chịu nghỉ mà vẫn trực tiếp đi “ship” hàng cho khách. Lý do được chị đưa ra là để tiết kiệm tiền “ship” cho khách, cũng là để nắm bắt nhu cầu, ý kiến phản hồi, đánh giá của khách hàng.

Bà mẹ 3 con bán thực phẩm sạch để có sách cho trẻ nông thôn - ảnh 2

Chị Vũ Thị Hà trong một lần đi "ship" hàng cho khách.

Đánh giá về “cộng sự” của mình, ông Nguyễn Quang Thạch nói: “Có nhiều chị em đã ý thức được rằng cần thúc đẩy văn hóa đọc để góp phần nâng cao dân trí và họ đã tích cực hành động, trở thành cầu nối cho cộng đồng, kích thích cộng đồng cùng hành động, chị Hà là một trong số đó. Quan trọng hơn, sức lan tỏa của việc làm này đã khiến cho người nhìn vào đó để tự đưa sách về quê hương, con số đó tăng lên theo cấp số nhân chứ không chỉ dừng lại ở những tủ sách do nhóm chị Hà làm tại Nam Định, Tây Nguyên, Lý Sơn hay Tây Bắc…”.

Nói về việc bán trái cây và thực phẩm sạch của mình, chị Hà cho biết xuất phát từ mong muốn phục vụ cộng đồng những thực phẩm an toàn, nhằm đẩy lùi thực phẩm bẩn và dần thay đổi nhận thức của người nông dân thông qua những yêu cầu đặt hàng sạch như nói không với thuốc diệt cỏ, không hoá chất độc hại, không ngâm ủ thuốc bảo quản, không kích thích chín và mọi cái thuận theo tự nhiên để phát triển bền vững.

“Khi đó, một người bán hàng không vì lợi nhuận như mình sẽ có một mũi tên trúng nhiều đích: thoả mãn đam mê kinh doanh, có thêm tiền phát triển tủ sách, đánh thức cộng đồng chia sẻ trách nhiệm xã hội ngay từ việc sử dụng sản phẩm tự nhiên”, chị Vũ Thị Thu Hà chia sẻ.

Nguyễn Tuân

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !