Áo ngực Trung Quốc biến thành hàng "made in Vietnam"

Lo ngại áo ngực không bán được do xuất hiện nhiều áo ngực Trung Quốc có chứa chất lạ và hạt lạ gây ngứa ở nhiều địa phương, các tiểu thương tại TP.HCM đã tìm cách “hô biến” những loại áo ngực “made in China” thành áo nội.
Áo ngực Trung Quốc biến thành hàng
Đủ các loại áo ngực bày bán tại chợ TP.HCM

Biến “made in China” thành “made in Việt Nam”

Theo ghi nhận của PV, sau khi “sự cố” áo ngực Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng rất hoang mang, quyết định bỏ hết các loại áo ngực cũ đã mua trước đó và chuyển sang mua hàng Việt Nam. 

Chính từ sự quay lưng của người tiêu dùng, áo ngực Trung Quốc tại các chợ ế ẩm trong nhiều ngày nay. Để cứu vãn sức mua, các tiểu thương đã tìm cách biến áo ngực Trung Quốc thành áo ngực Việt Nam bằng những chiêu rất đơn giản. Chỉ cần cắt nhãn mác cũ đi và thích thay vào đó nhãn hàng Việt Nam.

Một tiểu thương ngán ngẩm cho biết: “Trước đây, do hàng Việt Nam mẫu mã xấu, không bán được nên chúng tôi không lấy về, mà chỉ có bán hàng Trung Quốc. Riêng mặt hàng Việt Nam chất lượng cao thì giá đắt quá nên khó vào chợ được. Bây giờ, người tiêu dùng lại đổi ý thì số hàng này chúng tôi biết bán cho ai nên phải tìm chiêu để tiêu thụ”.

Vì vậy mà tại các chợ nhỏ và các tuyến đường gần chợ vốn từ trước đến nay chủ yếu là bán áo ngực Trung Quốc nay lại xuất hiện nhan nhản hàng “made in Việt Nam”. Chẳng hạn tại đường Lê Minh Xuân, gần chợ Tân Bình, nhiều cửa hàng bán áo ngực Việt Nam với giá khoảng 85.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, khi xem xét kĩ thì trên áo không thấy địa chỉ và tên đơn vị sản xuất và độc chỉ có chữ “made in Việt Nam”.

Một chủ tiệm bán hàng phụ kiện may mặc tại chợ Tân Bình cho hay, “các tiểu thương vẫn thường hay đặt hàng tại đây. Giá bán lẻ mỗi nhãn mác này chỉ có 100 đồng/chiếc. Nếu muốn đặt in số lượng lớn phải trên 1.000 chiếc thì giá sẽ rẻ hơn chút đỉnh. Tiểu thương muốn có loại nhãn mác kiểu này, chúng tôi có thể làm được y chang”.  

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm kinh doanh

Trong khi đó, tại các chợ lớn như An Đông (Q.5), chợ Tân Định (Q.3)… vẫn bày bán các sản phẩm áo ngực Trung Quốc. Để trấn an khách hàng, các tiểu thương phải luôn miệng giải thích: Các sản phẩm này không gây ngứa, các hạt trong áo chỉ để massage thôi. Không tin, hãy sờ thử bằng tay là biết liền thôi mà.

Tại chợ Bến Thành (Q.1), sản phẩm áo ngực trưng bày chủ yếu là hàng có xuất xứ nước khác, chỉ có một số quầy trưng bán hàng Trung Quốc nhưng số lượng rất ít. Chủ sạp M. cho hay: “Ở đây chỉ bán hàng cao cấp vì người nước ngoài tới mua rất nhiều, giá mỗi sản phẩm từ 90.000 – 200.000 đồng/chiếc”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, khi xuất hiện thông tin áo ngực Trung Quốc có chứa chất lạ gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, cơ quan chức năng đã ra quân đi kiểm tra tại các chợ và cửa hàng trên địa bàn thành phố. Song, trong quá trình kiểm tra, các điểm này đã nhanh chóng tẩu tán hàng nên chỉ thu giữ được khoảng 11.000 áo ngực Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ, chủ yếu tại chợ Bình Tây, chợ An Đông và đường Tân Thọ (Q.Tân Bình).

“Song, khi kiểm tra trong tất cả các áo ngực này, chúng tôi không thấy hạt lạ gây độc hại. Tuy nhiên, các đội sẽ vấn tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm chuyên kinh doanh mặt hàng này trong thời gian tới”, ông Khanh khẳng định.

Thúy Ngà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !