Án chung thân cho người phụ nữ cùng nhân tình lập mưu giết chồng giấu xác trong rừng

Dù có với chồng 4 người con nhưng Đào Thị Mình (39 tuổi, trú ở Ea Súp, Đắk Lắk) vẫn có mối quan hệ ngoài luồng. Để tự do yêu đương, Mình đã cùng nhân tình giết chồng rồi giấu xác trong vườn điều, dàn cảnh nạn nhân tự tử.

Sáng nay (15/9), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lý Văn Quân (48 tuổi) trú tại huyện Krông Bông tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. 

2 đối tượng Mình và Quân tại phiên tòa.

TAND tỉnh Đắk Lắk cũng tuyên phạt Đào Thị Mình (39 tuổi, trú tại huyện Ea Súp) án chung thân về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Mình và ông Lý Văn Nó (SN 1974) là vợ chồng, có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, Mình vẫn có quan hệ ngoài luồng với Quân. Ông Nó biết chuyện nên 2 vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn. 

Để tự do "đi lại" với nhau, Mình đã bàn với Quân giết chồng.

Rạng sáng ngày 3/6/2022, Mình cùng chồng sang huyện Kông Chro (Gia Lai) để tìm hoa lan bán lấy tiền. 

Trong quá trình này, 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã về việc trước đây Mình cho Quân mượn 1 nồi cơm điện nhưng Quân chưa trả lại. Do bực tức nên ông Nó đã dùng tay và chân đánh Mình, sau đó 2 vợ chồng quay xe về để lấy lại nồi cơm điện. 

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Mình gọi điện thoại cho Quân kể lại sự việc bị ông Nó đánh đau và cho Quân biết sẽ chở ông Nó đến khu vực rẫy điều ở xã Cư Mlan để đánh và được Quân đồng ý giúp sức. 

Khi xe của Mình và chồng vừa tới khu vực rẫy ở xã Cư M’lan thì Quân bất ngờ chạy ra kéo ông Nó xuống xe rồi đánh. 

Bị đánh bất ngờ, ông Nó bỏ chạy nhưng bị vấp ngã, Quân liền ngồi đè lên ngực rồi dùng tay bóp cổ ông; còn Mình nhặt 1 cục đá đập liên tiếp vào mặt chồng khiến nạn nhân tử vong. 

Sau khi xác định ông Nó đã chết, cặp tình nhân khiêng thi thể nạn nhân lên đồi rồi dùng dây thắt lưng treo cổ, dàn cảnh nạn nhân treo cổ tự tử. 

Thực hiện xong màn dàn cảnh để thoát tội, cặp tình nhân này đã cướp 1 chiếc điện thoại và 2 triệu đồng của ông Nó. 

Đến ngày 12/6, người dân đi làm rẫy phát hiện thi thể ông Nó đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo cơ quan Công an. 

Sau một thời gian điều tra, bị cáo Mình cùng tình nhân bị cơ quan công an bắt giữ.

Hải Dương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !