Ấm tình đồng hương trong mùa thi đại học

Cứ có người gọi điện là lập tức lên xe chạy đến, chỉ cần hỏi địa điểm cần giúp đỡ, không cần biết xa hay gần – đó là cách tiếp sức mùa thi của câu lạc bộ sinh viên và cựu sinh viên Quảng Trị tại TP.HCM.

Tình đồng hương

Bắt đầu từ tháng 4, câu lạc bộ đã gửi thư ngỏ đến hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, các cơ quan báo đài địa phương, các trường THPT trong tỉnh thông tin rộng rãi đến học sinh và phu huynh. Từ đó, các phụ huynh và học sinh sẽ chủ động liên lạc với câu lạc bộ để được đưa đón và sắp xếp nơi ăn ở trong thời gian đi thi đại học. 

Ấm tình đồng hương trong mùa thi đại học - ảnh 1
Đón thí sinh và phụ huynh tại các bến xe

Sau khi thí sinh đăng ký nhận sự hỗ trợ của câu lạc bộ, các tình nguyện viên sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của những gia đình gốc Quảng Trị ở các khu dân cư gần điểm thi.Từ đây, câu lạc bộ đã hỗ trợ rất nhiều chỗ trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh. Về đi lại, các tình nguyện viên sẽ trở thành xe ôm miễn phí cho phụ huynh và sĩ tử trong những ngày thi cử.

Nguyễn Bá Hoan (cựu sinh viên Đại học Mở TP.HCM), trưởng nhóm tiếp sức mùa thi của câu lạc bộ tại cụm trung tâm thành phố cho biết: Khởi động từ năm 2008, đội tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ cho hàng trăm sĩ tử và người nhà.

Năm nay, đội hình tiếp sức mùa thi tại TP.HCM chia làm 2 cụm. Mỗi cụm có khoảng 10-15 tình nguyện viên là sinh viên và cựu sinh viên các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM. Mỗi ngày, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ cho các tình nguyện viên 25 ngàn đồng. Tuy số tiền hỗ trợ chỉ mang tính “động viên”, nhưng các bạn đã tham gia rất nhiệt tình, Hoan cho biết thêm.

Trong những ngày thi, các tình nguyện viên đã gọi nhau dậy từ tờ mờ sáng để tập trung tại điểm tập kết, phân công nhau đưa các em thí sinh đi thi. Có bạn kể, “nhiều khi vào gọi các em dậy đi thi, các em còn bảo sao các anh chị đến sớm thế?”, rồi cả nhóm phá lên cười.

Có người gọi là chạy

Trong căn phòng trọ chung của các sĩ tử Quảng Trị, chú Nguyễn Đức Du (Vĩnh Linh, Quảng Trị), phụ huynh đưa con đi thi đại học chia sẻ, ấn tượng về các cháu sinh viên tình nguyện là cứ có người gọi điện là lập tức lên xe chạy đến, chỉ cần hỏi địa điểm cần giúp đỡ, không cần biết xa hay gần.

Ấm tình đồng hương trong mùa thi đại học - ảnh 2
Lau dọn nhà trọ chuẩn bị đón thí sinh

“Sau khi nhận được thông tin về đội tiếp sức mùa thi của hội đồng hương, tôi chủ đã chủ động liên lạc để nhận được sự giúp đỡ. Nhưng vẫn không thể ngờ lại nhận được sự giúp đỡ tận tình đến thế. Vừa đến ga Sài Gòn tôi đã nhận được điện thoại của đội tiếp sức. Ra đến cửa nhà ga, cha con tôi đã được 2 em sinh viên đến đón. Lần đầu tiên đặt chân vào thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, thật may mắn vì ở nơi đất khách tôi cùng con gái đã nhận được sự giúp đỡ chân thành, ấm cúng của tình đồng hương” – ông Trần Đức Giang, một phụ huynh đưa con em đi thi năm 2010 chia sẻ.

Ấm tình đồng hương trong mùa thi đại học - ảnh 3
Củng cố tinh thần cho các sĩ tử sau ngày thi đầu tiên, đợt 1

"Nhờ có các cháu sinh viên Quảng Trị hết sức nhiệt tình giúp đỡ mà con tôi đã có được cảm giác an tâm, thoải mái tinh thần để tập trung thi cử. Những ngày sống dưới mái nhà chung của đội tiếp sức mùa thi hội đồng hương cũng phần nào cho các cháu những trải nghiệm đầu tiên về đời sống sinh viên, qua đó cũng hun đúc tình cảm quê hương trong các cháu. Có lẽ đây là kỷ niệm sâu sắc nhất về tình đồng hương trong tôi" - Tâm sự của bác Nguyễn Thị Ngọc Thành.

Ấm tình đồng hương trong mùa thi đại học - ảnh 4
Tâm sự của một phụ huynh, trích từ Nhật ký tiếp sức mùa thi của CLB

"Những ngày qua em đã thấy rất vui và ấm áp. Trước khi vào Sài Gòn cứ tưởng là Sài Gòn phức tạp, nhiều cạm bẫy rình rập…em rất lo sợ. Nhưng đến khi gặp các anh chị thì em đã thấy an tâm. Vừa hỗ trợ đi lại, ăn ở, lại vừa động viên tinh thần. Mùa thi nào cũng có người đậu, người rớt, nhưng nhờ các anh chị đồng hương mà tất cả chúng em hiểu rằng không ai thất bại, tương lai vẫn còn chờ đợi phía trước…" - em Nguyễn Thị Kiều My xúc động nói.

Hoàng Thi

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.