45 ngày trôi qua, 5 ngư dân Quảng Bình vẫn mất tích trên biển

Đã hơn 45 ngày trôi qua, tàu đánh cá của tỉnh Quảng Bình cùng 5 thuyền viên ra khơi đánh cá bị mất liên lạc đến nay vẫn chưa có thông tin. Chi cục thủy sản Quảng Bình đã huy động 700 tàu cá tìm kiếm tàu mất tích nhưng chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Thanh Đôn – Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đã 45 ngày kể từ khi tàu cá mang số hiệu QB 98845 TS mất liên lạc đến nay vẫn chưa có thêm tin tức gì. Địa phương cũng đang tích cực phối hợp vơíc các cơ quan chức năng để tìm kiếm con tàu bị mất liên lạc.

Trước đó, Infonet đã đưa tin liên quan đến sự việc tàu cá mang số hiệu QB 98845 TS, công suất hơn 700CV, do ông Nguyễn Thanh Đàm (SN 1973, trú tại thôn Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ, mất liên lạc với bờ từ ngày 2/7, đến nay đã hơn 45 ngày.

Trên tàu, ngoài ông Nguyễn Thanh Đàm (chủ tàu) còn có các thuyền viên: Nguyễn Văn Chiến (SN 1975), Nguyễn Văn Đức (SN 1967) cùng trú tại thôn Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc và Nguyễn Văn Xuân (SN 1961), Nguyễn Văn Thọ (SN 1965) cùng trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Chị Nguyễn Thị Trang vẫn mong hy vọng chồng mình còn sống để trở về cùng vợ con.

Sau khi tàu cá QB 98845 TS cùng 5 thuyền viên bị mất liên lạc, người thân ở trong đất liền mòn mỏi chờ đợi. Những người mẹ, người vợ khóc các thuyền viên đến cạn nước mắt, tinh thần suy sụp.

Bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1959, chị gái ông Nguyễn Thanh Đàm) cho biết: “Gia đình nhận thông tin mất liên lạc với tàu cá từ ngày 3/7. Từ đó đến nay không nhận được thông tin gì nữa, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho các thuyền viên trở về an toàn”.

Ông Nguyễn Thanh Đôn – Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc chia sẻ: “Đàm là em trai út của gia đình tôi. Ngày ra khơi, tàu của Đàm đi trong tổ cùng 9 tàu nữa. Đến ngày 1/7, có tin áp thấp trên Biển Đông, một số tàu cá vào đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), sáng ngày 2/7, các tàu còn lại vào biển Cửa Tùng (Quảng Trị). Tàu của Đàm tính chiều hôm đó sẽ vào cảng, nhưng sau đó Đàm gọi về nói gió to quá, giật cấp 9, cấp 10 nên phải thả trôi tàu”.

“Đến ngày 8/7, các tàu trong tổ về Cảng Gianh thông báo mất liên lạc với tàu cá QB 98845 TS. Chúng tôi đến báo với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh và Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình đề nghị cứu hộ, cứu nạn”, ông Đôn nói.

Người thân đã lập bàn thờ cho các thuyền viên mất liên lạc.

Theo ông Đôn, tàu cá mang số hiệu QB 98845 TS mất liên lạc tại tọa độ 17025’N-1080 25’E thuộc vùng biển Việt Nam. Tàu cá có mang theo nước uống, thức ăn nhiều nên có thêt trôi dạt 1 đến 2 tháng là bình thường. Ông Đôn nghi tàu cá trôi qua vùng biển của Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1984, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Chiến) sụt sùi nói: “Chồng họ đi biển về rồi mà chồng mình cùng các thuyền viên vẫn chưa liên lạc được. Ngày nào tôi cũng ra Cảng Gianh, thấy tàu cá nào vào là chạy đến hỏi có thông tin của chồng không mà vẫn chưa có tin tức gì cả”.

Ông Lê Ngọc Linh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thông tin, Chi cục đã huy động 700 tàu cá địa phương đang hoạt động ở vùng biển xa bờ tham gia tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cũng đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan để huy động thêm các biện pháp tìm kiếm, đồng thời đề nghị các bộ ngành Trung ương hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Đôn – Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) thông tin thêm: “Sau nhiều ngày ngày mất liên lạc, gia đình của 3 ngư dân tại phường Quảng Phúc mong mỏi chờ tin nhưng không được nên đã lập bàn thờ cho người thân. Chúng tôi vẫn đang tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng, mong có tin tức về các ngư dân dù hi vọng là nhỏ nhoi”.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Sáu – Chủ tịch UBND phường Quảng Long cho biết: “Địa bàn phường có 2 ngư dân đi làm trên tàu của ông Đàm bị mất liên lạc trên biển. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến thăm hỏi động viên gia đình các ngư dân gặp nạn. Người thân của 2 ngư dân này cho biết, gia đình các ngư dân chờ đợi trong vô vọng, nên ngày 4/8 (4/7 âm lịch) vừa qua họ cũng đã lập bàn thờ cho 2 ngư dân”.

Thanh Hà
Từ khóa: Chi cục Thủy sản Quảng Bình phường Quảng Phúc phường Quảng Long cứu hộ cứu nạn vùng biển Việt Nam Đảo Cồn Cỏ Cảng Gianh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !