3/5 lái xe chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân đã ra trình diện

Sáng nay, lái xe biển xanh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân đã đến trụ sở Đội CSGT số 2 để làm việc về lỗi vi phạm vào ngày 6/4.
3/5 lái xe chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân đã ra trình diện - ảnh 1

Sáng nay (10/4), lái xe biển xanh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân vào ngày 6/4 đã lên trình diện tại trụ sở Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT CA TP Hà Nội). Tại buổi làm việc, lái xe Cao Mạnh C. (SN 1964) đã thừa nhận hành vi sai phạm giao thông khi điều khiển xe BKS 31A-7284 (thuộc BQL Dự án Jica, trực thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Theo lái xe C.: "Hồi 12h45 ngày 6/4, trong khi đang đi ra Sân bay Nội Bài để đón chuyên gia Nhật Bản đến tư vấn cho dự án. Khi đến cầu Nhật Tân tôi thấy một số xe chạy ngược chiều với tôi, nghe trên VOV thì thấy phía trước có vụ tai nạn nên xảy ra tắc đường". Lái xe C. cũng cho biết, khi đến nơi thấy có một người mặc quần áo thường phục đang hướng dẫn các xe quay đầu đi ngược lại. "Do tưởng đây là người hỗ trợ công an điều tiết giao thông nên tôi đã cho xe quay đầu chạy ngược chiều" - lái xe C. kể lại. Về người đàn ông này, lái xe C. cũng khẳng định không phải là CSGT hay lực lượng chức năng nào.

Được biết, với lỗi vi phạm trên, lái xe C. sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt từ 800.000 đến 1.200.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, ngày 6/4, một số lái xe đã trích xuất camera hành trình ghi lại hình ảnh 5 xe ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân với tốc độ cao. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các tổ chức, cá nhân đứng tên 5 xe ô tô trên và đã gửi giấy mời những người liên quan lên trụ sở Đội CSGT số 2 để làm việc. Cách đây 2 ngày, chị Trịnh T.H (một trong 5 người điều khiển xe hôm đó) đã được mời lên trụ sở Đội CSGT số 2 và lập biên bản xử phạt 1.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Cũng trong sáng nay, Đỗ Vân H. là lái xe BKS 30A-88142 cũng đã đến Đội CSGT số 2 chấp hành quyết định xử phạt của CSGT. Tại Đội CSGT số 2, lái xe Đỗ Vân H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lý do lái xe này đưa ra là do vội, thấy các xe khác quay đầu nên cũng quay đầu đi ngược chiều theo. Chị Đỗ Vân H. cũng xin hứa sẽ không tái phạm hành vi nguy hiểm trên, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người tham gia giao thông bị hoảng loạn vào thời điểm đó. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 3 lái xe trong 5 lái xe vị phạm bị CSGT xử phạt. Hiện 2 lái xe còn lại vẫn đang được CSGT mời lên để xử phạt về hành vi vi phạm nguy hiểm trên.

Hoàng Nam - T.Dũng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !