33 năm làm bác sỹ, duy nhất được biếu 2kg cam
![]() |
Bác sỹ Phạm Kim Bình kiểm tra các mẫu bệnh phẩm vừa được chuyển đến khoa (Ảnh: Xuân Hải) |
Đôi mắt chăm chú nhìn vào máy hiển vi, tay phải vặn chỉnh một vài nút của chiếc máy, sau vài phút người bác sỹ già có mái tóc bạc vội cầm bút ghi vài dòng vào tờ giấy xét nghiệm kết quả chẩn đoán bệnh đang để dày cộp trên chiếc bàn làm việc rồi tiếp tục làm đến mẫu bệnh khác. Đó là bác sỹ Phạm Kim Bình, Trưởng Khoa giải phẫu bệnh – pháp y, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Hà Nội.
Sau hồi lâu miệt mài bên chiếc máy hiển vi, đống giấy tờ chẩn đoán kết quả bệnh phẩm vơi dần, khi chiếc kim đồng hồ đã chỉ vào 11h30 phút, bác sỹ Bình mới dành thời gian tiếp chuyện với tôi, ông bảo “Bạn thông cảm nhé, công việc của chúng tôi nhiều quá”.
Bác sỹ Bình cho biết: “Ở đây chúng tôi chỉ có 4 bác sỹ, 6 kỹ thuật viên nhưng hàng ngày tiếp nhận từ 100 đến 150 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân chờ được chẩn đoán nên công việc rất bận, nhiều hôm vừa bưng bát cơm lên để ăn thì có bệnh phẩm cần giải phẫu gấp, anh em lại phải tiếp tục làm việc”.
Theo bác sỹ Bình, tính đến nay ông làm việc tại khoa giải phẫu bệnh – pháp y đã hơn 33 năm, mỗi ngày giải phẫu bệnh cho hàng trăm bệnh nhân nhưng cả khoa ông không ai biết mặt bệnh nhân nào hết, bởi theo quy trình thì các mẫu bệnh phẩm sẽ được nhân viên từ các khoa, phòng của bệnh viện chuyển đến, nơi bác sỹ Bình chỉ tiếp nhận và giải phẫu, sau đó lại chuyển kết quả chẩn đoán về cho các phòng ban., ngoài ra, khoa ông còn kiêm thêm cả việc giám định pháp y.
“Công việc thì nhiều như vậy và bệnh nhân trông chờ kết quả giải phẫu từng giờ nhưng họ cũng không thể biết mặt những bác sỹ giải phẫu chúng tôi như thế nào và chúng tôi cũng không biết mặt bệnh nhân ra sao. Suốt 33 năm làm bác sỹ giải phẫu duy nhất 2 lần tôi được bệnh nhân biếu 2 kg cam”, bác sỹ Bình nói.
![]() |
Bác sỹ Bình hướng dẫn kỹ thuật viên giải phẫu bệnh phẩm cho 1 lá nách bệnh nhân (Ảnh: Xuân Hải) |
Không chỉ có vậy, hiện nay tại khoa còn tiến hành giải phẫu cho các mẫu bệnh phẩm của các bệnh viện nhiều tỉnh thành phía Bắc chuyển đến khiến cho công việc của các bác sỹ như nặng thêm.
Chia sẻ với chúng tôi những chuyện riêng về công việc, bác sỹ Bình có lúc trầm giọng: “Nhiều lúc tôi cũng buồn, vì để đào tạo ra một bác sỹ giải phẫu rất khó, nhưng khi đào tạo xong các em đi làm thấy lương, thu nhập của bác sỹ giải phẫu qua thấp lại xin chuyển sang khoa khác làm việc. Hiện nay, cả khoa giải phẫu không ai có tiền mua nổi chiếc xe ô tô, trong khi nhiều khoa khác bác sỹ có xe hơi là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn phải nhắc nhở mình sống trong sạch đúng với câu “Lương y như từ mẫu”, "nghèo nhưng không hèn”.