3 cây gỗ 'khủng' bị giữ ở Huế: Nhờ người dân chăm, kiểm lâm thay nhau túc trực

Sau khi bị CSGT xử phạt hành chính, hạ tải để lại trong khu đất trống sát QL1A thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế), 3 cây gỗ “khủng” đã được 3 tài xế nhờ một người dân tưới nước, trông coi giúp và kiểm lâm túc trực, quản lý.

Liên quan đến 3 xe Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) vận chuyển 3 cây gỗ “khủng” bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xử phạt hành chính 81,7 triệu đồng do 3 phương tiện đều vi phạm luật giao thông như quá chiều cao, quá chiều dài và quá tải cầu đường từ 20% đến 50%.

Trưa nay (3/4), tin từ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, 3 cây gỗ “khủng” được Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) vận chuyển và hạ tải tại một khu đất trống sát QL1A thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vẫn chưa làm việc được với các đơn vị liên quan.

Sau khi CSGT ra quyết định xử phạt, bỏ lại trên QL1A, do thời tiết nắng nóng sợ cây bị hư hỏng nên các tài xế của 3 xe chở 3 cây gỗ “khủng” đã nhờ ông Phạm Văn Mực (63 tuổi, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) trông coi giúp.

Ông Mực cho biết, nhà có bãi đất trống nên các tài xế xin để tạm cũng như trông coi giúp và khi nào đến đưa cây đi họ sẽ trả tiền điện nước. “Mỗi ngày tôi phải tưới 2 lần, mỗi lần mất khoảng 1 tiếng đồng hồ tưới cho cả 3 cây”.

Theo 2 cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế túc trực và quản lý 3 cây gỗ “khủng” cho biết, hàng ngày cán bộ kiểm lâm thay phiên nhau túc trực từng ca, mỗi ca 2 người để quản lý.

Cây gỗ to nhất trong 3 cây đang bị giữ ở Thừa Thiên - Huế.

Cây to thứ 3 tại bãi đất trống trên QL1A ở Thừa Thiên - Huế.

Cây to thứ 2 được xe hạ xuống sát QL1A.

Từ gốc đến ngọn được bọc kỹ bằng lớp bao bì.

Thông tin với báo chí, Hạt Kiểm lâm Krông Năng (tỉnh Đăk Lăk) cho biết, đơn vị đã làm việc với chủ nhân một trong những cây gỗ ''khủng'' được vận chuyển trên QL1A. Chủ cây gỗ là ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) cho biết, đây là cây đa sộp có chiều cao 14m và rộng 1,3m. Theo đó, ông Chung đã xin phép UBND xã Tam Giang khai thác, vận chuyển.

Hà Oai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !