2 nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ trong ký túc xá lúc nửa đêm chỉ vì kéo giường gây tiếng ồn

Trong khi kéo các giường lại với nhau phát ra tiếng ồn, hai nhóm thanh niên ở ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau khiến 3 người bị trọng thương.

Sáng nay (8/6), thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000), Trịnh Minh Chiến (SN 2003), cùng trú tại huyện Krông Búk, Nguyễn Văn Toàn (SN 2000, trú tại xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo) về tội “Giết người”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Những bị can còn lại gồm: Cam Chí Hùng (SN 2001), Vũ Đức Thành (SN 2003), Nguyễn Văn Bảo Quốc (SN 2003), Phạm Công Lý (SN 2003), Hoàng Anh Dũng (SN 2003) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk  bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 0h10’ ngày 12/12/2020, Cam Chí Hùng, Vũ Đức Thành, Nguyễn Văn Bảo Quốc, Hoàng Anh Dũng đi lên phòng 405 thuộc Ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk chơi và sau đó kéo các giường sát lại với nhau để ngủ nhưng đã gây ra tiếng ồn.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Toàn, Trịnh Minh Chiến đang ngủ ở gần phòng 405 nghe thấy tiếng ồn nên thức dậy. Nhóm này đến hỏi lý do gây ồn ào trong đêm khuya, đồng thời thách thức sẽ đánh nhau nếu có gây sự. Trước khi đi, Phúc cầm theo 1 chai thủy tinh làm hung khí.

Sau khi đến phòng 405, cả hai bên có lời qua tiếng lại với nhau dẫn đến mâu thuẫn. Nhóm của Toàn quay về phòng lấy hung khí, rồi đi xuống tầng 3 tìm nhóm của Hùng đánh nhau. 

Về phía Hùng, sau khi thách thức đánh nhau với nhóm của Toàn đã cùng Thành xuống phòng 311 gặp Phạm Công Lý và một số người khác kể lại việc nhóm của Toàn đến đánh mình.

Còn nhóm của Toàn khi đến phòng 303, thấy đóng cửa nên đi dọc hành lang tìm nhóm Hùng. Lúc này, Phúc ném vỏ chai thủy tinh xuống nền nhà.

Nghe tiếng Phúc và tiếng thủy tinh vỡ, Hùng, Thành, Quốc, Dũng, Lý cùng một số người khác mở cửa ra đứng trước phòng 311.

Tại đây, Toàn và Hùng tiếp tục thách thức đánh nhau thì được một số người can ngăn và kéo Toàn đi về. Tuy nhiên, trên đường đi dọc hành lang, Hùng và Toàn vẫn tiếp tục chửi bới rồi cả 2 bên lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Phúc sử dụng 1 con dao Thái Lan đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào ngực của Thành khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 28%.

Trịnh Minh Chiến bị thương tích với tỷ lệ 3%, Nguyễn Văn Toàn bị thương tích với tỷ lệ 1%. Vụ đánh nhau đã gây ồn ào, náo loạn tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Đình chỉ học có thời hạn với 4 nữ sinh tham gia đánh nhau

Đắk Lắk: Đình chỉ học có thời hạn với 4 nữ sinh tham gia đánh nhau

Cả 4 nữ sinh của Trường THPT Hùng Vương (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đã bị đình chỉ học có thời hạn sau vụ đánh nhau xảy ra vào ngày 16/4.

Sông Cài

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Đang cập nhật dữ liệu !