Yên Bái: 2 người chết, 303 ngôi nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3

Như đã thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm ngày 18/8 đến sáng 20/8 đã có mưa, có nơi mưa to.

Mực nước sông Thao tại Yên Bái lúc 6h sáng ngày 20/8 là 31m78 (dưới báo động 3 là 0,22m).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 6h sáng ngày 20/8, do mưa lớn, tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Hờ Sông Dinh 72 tuổi và vợ là bà Sùng Thị Mỷ 70 tuổi.

Yên Bái: 2 người chết, 303 ngôi nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 - ảnh 1

Sạt đất tại một hộ dân ở Khu 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Cùng với đó, trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ đã có 303 nhà dân bị sập đổ, hư hỏng, trong đó 262 nhà phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn cũng đã làm 496 ha lúa ở các huyện: Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Yên bị ngập úng và đổ gẫy; 30 ha ngô ở huyện Văn Chấn bị đổ gẫy; 39 lồng cá tại hồ thuỷ điện An Lương, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn bị thiệt hại hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm sạt một số tuyến đê kè  tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Ước tính thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh và các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại.

Riêng thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 263 người gồm bộ đội, dân quân tự vệ và các ban ngành, đoàn thể xã, phường di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, Công điện số 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện Số 17/CĐ-PCTT, ngày 16/8/2016 và Công điện số 18/CĐ-PCTT, ngày 18/8/2016 về việc đối phó với áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 3.

Các địa phương cũng đã triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai xuống các cơ sở xã, phường; túc trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để cảnh báo người dân. 

Theo báo Yên Bái

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !