Dù vẫn còn những trường hợp lấn chiếm, để xe tràn ra vỉa hè nhưng khi đánh giá nhiều người đều có chung nhận định rằng các tuyến vỉa hè tại quận 1 đã thông thoáng, gọn gàng hơn rất nhiều sau 2 tháng quận ra quân xử lý các hành vi vi phạm.
Thực hiện chủ trương của UBND TP, từ hơn 2 tháng nay Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã liên tục xuống đường cùng lực lượng chức năng để lập lại trật tự trên các vỉa hè thuộc quận 1.
Sau thời gian ra quân quyết liệt, từ những vỉa hè bị lấn chiếm gần như toàn bộ đến nay các tuyến đường đã dần thông thoáng trở lại. Trong ảnh là vỉa hè của đường Hoàng Sa - dù còn rất rộng nhưng chủ nhà vẫn xếp ngang chiếc xe thay vì dọc như trước kia.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn gần Thảo Cầm Viên trước đây thường xuyên bị các hộ dân lấn chiếm vỉa hè để bán đồ ăn cho học sinh của trường tiểu học đối diện. Tuy nhiên sau nhiều lần bị xử lý liên tục khu vực này đã ngăn nắp hơn rất nhiều.
Dọc theo con đường này vỉa hè rất thông thoáng.
Thay vì phải luồn lách qua những hàng xe như trước kia, giờ đây người đi bộ thoải mái qua lại mà rất ít bị cản trở.
Một du khách nước ngoài đi bộ tập thể dục trên vỉa hè rộng rãi.
Ở đường Nguyễn Đình Chiểu xe máy được dựng ngăn nắp theo 1 hàng, không lấn ra ngoài.
Trên đường Đinh Tiên Hoàng vỉa hè được trả lại đúng chức năng.
Các quán cóc ven đường cũng tự giác nép sát vào chân tường chứ không xếp tràn lan như trước.
Chợ Đa Kao xếp xe gọn gàng về hai phía, để lại phần giữa cho người đi bộ.
Trái ngược với cảnh lộn xộn trước đây, đường Nguyễn Huy Tự rộng rãi "bất thường".
Đường Mai Thị Lựu dù có vỉa hè nhỏ nhưng vẫn dành lối cho người đi bộ.
Vỉa hè thông thoáng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Tuy nhiên tại một số nơi vẫn có cảnh đậu xe trên vỉa hè. Trong ảnh là một xe biển xanh và xe biển đỏ đậu trước khách sạn Victory trên đường Võ Văn Tần (quận 3).
Tuy nhiên tại một số nơi vẫn có cảnh đậu xe trên vỉa hè. Trong ảnh là một xe biển xanh và xe biển đỏ đậu trước khách sạn Victory trên đường Võ Văn Tần (quận 3).
Tại đây người đi xe máy cũng leo lên vỉa hè đi ngược chiều để vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.