Xuyên đêm vượt sóng cao cứu thuyền viên đau nặng, sốt cao, mê man trên biển

Sáng nay 01/5, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, vừa cứu hộ thành công một thuyền viên bị đau dữ dội dẫn đến sốt cao khi đánh cá trên biển.

Tàu QNa 94464 TS, có thuyền viênNguyễn Thanh Bình bị đau nặng, sốt cao

Theo nguồn tin nói trên, vào hồi 15 giờ 24 phút ngày 30/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Thuyền trưởng tàu QNa 94464 TS, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Lúc này tàu QNa 94464 TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển miền Trung, cách Quy Nhơn 100 hải lý về phía Đông. Trên tàu có một thuyền viên là Nguyễn Thanh Bình (SN 1976) bị đau dữ dội, sốt cao, có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, Trung tâm đã kết nối, tiến hành tư vấn y tế trực tiếp qua sóng vô tuyến nhằm sơ cứu cho thuyền viên bị nạn.

Theo chuẩn đoán y tế, bệnh nhân có khả năng bị viêm ruột thừa cấp, nguy hiểm đến tính mạng, cần được nhanh chóng cấp cứu, nên yêu cầu thuyền trưởng cho tàu chạy hết tốc độ về bờ.

Trước tình huống khẩn cấp, đe dọa đến tính mạng thuyền viên, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 cùng bác sỹ với các trang thiết bị y tế cần thiết đi cứu nạn.

Thuyền viênNguyễn Thanh Bình trong tình trạng nguy kịch

Sau nhiều giờ xuyên đêm, vượt qua sóng cao với tốc độ tối đa, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 94464 TS, tiến hành cấp cứu nạn nhân tại chỗ và chuyển nạn nhân lên tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng để chăm sóc y tế và khẩn cấp đưa về thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nhờ được cấp cứu kịp thời nên thuyền viên Nguyễn Thanh Bình đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tương đối ổn định nên được chuyển lên bệnh viện tiếp tục điều trị.

Được biết, đây là vụ cứu nạn thứ 3 của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 tại khu vực biển Miền Trung.

Trần Hoàn - Trần Huệ
Từ khóa: Cứu hộ trên biển Cứu sống thuyền viên bị đau nặng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Nguyễn Thanh Bình

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !