Xưởng bia ở Gia Lâm nổ như bom, một người chết tại chỗ
Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian trên, một tiếng nổ lớn như bom vang lên tại xưởng bia. Người dân lao đến thì phát hiện mái tôn của xưởng bia này đã bị bật tung, méo mó.
Một số thanh niên vào trong nhà xưởng thì phát hiện anh Thọ (SN 1975), là người quản lý xưởng bia trên đã bị tử vong. Khuôn mặt anh Thọ bị rách nát nhiều chỗ, mặt cháy đen song quần áo vẫn còn nguyên.
Bác Tâm, một người dân gần hiện trường, kể: "Nghe thấy tiếng nổ, hàng trăm người đã ào đến xem. Tôi chen vào bên trong xưởng, giây phút chứng kiến thi thể của anh Thọ bị xé nát thật kinh khủng".
Mặc dù thấy anh Thọ đã tử vong song người dân vẫn gọi xe đưa anh này đi bệnh viện tại địa phương.
Hiện trường không bị cháy, chỉ có mái tôn bị bung ra, méo mó do sức ép vụ nổ. Người dân phỏng đoán nguyên nhân vụ nổ là do bình gas hàn xì anh Thọ sử dụng không đúng cách. Trong xưởng bia có rất nhiều thùng bia đang được chế biến.
Theo người dân, xưởng bia này không có thương hiệu, không có tên công ty, mà do anh Thọ quản lý và phân phối bia cho một số quán bia trong vùng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt khám nghiệm hiện trường.
Lê Tú