Xúc động dòng người dâng hương tưởng niệm 10 nữ anh hùng tại ngã ba Đồng Lộc

Sáng nay 24/7, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày hy sinh anh dũng của 10 cô gái tại ngã 3 Đồng Lộc, hàng ngàn du khách đã về thắp hương tưởng niệm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam; 52 năm chiến thắng Đồng Lộc; ngày giỗ thứ 52 của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về khu tưởng niệm TNXP ngã ba Đồng Lộc để dâng hương tưởng nhớ những vị anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đình Cứ (74 tuổi), nguyên Đại đội phó đơn vị C552, Tổng đội 55 (C2) cho biết: “Từ năm 1965, đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông từ phà Địa Lợi (Hương Khê) về Phú Lộc (Can Lộc), Linh Cảm (Đức Thọ) đến cuối 1967 thì chuyển về Đồng Lộc. Công việc chủ yếu của đơn vị là đảm bảo giao thông được xuyên suốt”.

“Nhớ đến nghĩa tình đồng đội, hàng năm cứ đến ngày mất của 10 cô, đơn vị lại cùng nhau trở về viếng thăm. Năm nay, hội tập hợp được hơn 30 người thuộc địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dù tuổi cao, nhưng ai cũng cố gắng đến dâng hương kính viếng 10 đội viên, qua đó để anh em có dịp gặp nhau. Đồng thời giáo dục con cháu học tập tấm gương của 10 cô đã vì nước quên thân”, nguyên Đại đội phó xúc động nói.

{keywords}
Hội Cựu chiến binh đơn vị C552, Tổng đội 55, do nguyên Đại đội phó Nguyễn Đình Cứ làm trưởng đoàn làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm
{keywords}
Trong khói hương nghi ngút, ai cũng nghẹn ngào nhớ về đồng đội của mình
{keywords}
Cựu binh Lê Văn Quyền (80 tuổi), nguyên chiến sỹ của Đại đội 27 Bình Định, tiền thân của Tiểu đoàn 8 Cao xạ Hà Tĩnh.

Cùng về dâng hương tưởng niệm 10 cô gái hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, ông Lê Văn Quyền (80 tuổi), nguyên chiến sỹ của Đại đội 27 Bình Định, tiền thân của Tiểu đoàn 8 Hà Tĩnh, cho biết: “Dù mới được thành lập trước đó 1 tháng để bảo vệ trạm ra đa Núi Nài (Hà Tĩnh), nhưng ngày 26/3/1965, đơn vị đã tham gia đánh thắng trận đầu, bắn rơi 9 máy  bay Mỹ, bắt sống giặc lái.

Sự hy sinh của 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc và tất cả những TNXP, Bộ đội vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc là vô cùng cao cả. Nhân dịp này, chúng tôi trở về đây để dâng hương, tri ân các đồng chí.

Trao đối với PV, ông Trần Đình Ước, Trưởng ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết: “Từ đầu tháng 7 đến nay, bình quân mỗi ngày khu di tích đón từ 2.500 đến 3000 khách. Riêng trong ngày hôm nay (24/7), chúng tôi đón khoảng 5000 người, thuộc hàng trăm đoàn khác nhau từ các tỉnh, thành”

{keywords}
Một phút mặc niệm trước khu tưởng niệm
{keywords}
Đoàn Cựu chiến binh huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), Đoàn các gia đình đến từ Hà Nội, Đoàn cán bộ công chức xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn (Hòa Bình) làm lễ dâng hương
{keywords}
Cựu binh Lê Xuân Tạo (74 tuổi) đơn vị C552, Tổng đội 55 đang giới thiệu về khẩu súng 12.7

Trần Hoàn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Đang cập nhật dữ liệu !