Xúc động Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào để thể hiện sự trị ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào.

Tối ngày 22/7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Anh Sơn tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt – Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Các đại biểu tham dự Đại lễ.

Các đại biểu tham dự Đại lễ.

Phát biểu tại Đại lễ, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân trước sự cống hiến, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và quốc tế cao cả.

Những ngọn nến, bông hoa được dâng lên phần mộ các anh hùng, liệt sỹ.

Tại đại lễ cầu siêu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, kính bái anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sỹ; tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc được siêu thoát.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Infonet ghi nhận được tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào.

Công tác chuẩn bị cho Đại lễ được triển khai ngay từ đầu giờ chiều ngày 22/7.

Công tác chuẩn bị cho Đại lễ được triển khai ngay từ đầu giờ chiều ngày 22/7.

Công tác chuẩn bị cho Đại lễ được triển khai ngay từ đầu giờ chiều ngày 22/7.

Hàng ngàn người về tham dự Đại lễ, dâng những nén tâm hương đến phần mộ các anh hừng, liệt sỹ.

Hàng ngàn người về tham dự Đại lễ, dâng những nén tâm hương đến phần mộ các anh hừng, liệt sỹ.

Hàng ngàn người về tham dự Đại lễ, dâng những nén tâm hương đến phần mộ các anh hừng, liệt sỹ.

Hàng ngàn người về tham dự Đại lễ, dâng những nén tâm hương đến phần mộ các anh hừng, liệt sỹ.

Hàng ngàn người về tham dự Đại lễ, dâng những nén tâm hương đến phần mộ các anh hừng, liệt sỹ.

Một phần mộ chưa biết tên.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các phật tử, nhân dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.




Việt Hòa - Đặng Sơn

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Đang cập nhật dữ liệu !