Xuất hiện lớp xi măng xoá làn đường "BRT cho trẻ em"

Trước thông tin có người lạ cố tình xoá làn đường dành riêng cho trẻ em tại ngõ 342 Khương Đình, phóng viên Infonet đã đến đây và ghi nhận có một lớp xi măng được phủ lên vạch kẻ đường.
Xuất hiện lớp xi măng xoá làn đường

Phần vạch kẻ đường vẫn còn nguyên lớp xi măng phủ lên.

Theo thông tin phản ánh từ người dân sống tại ngõ 342 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), sau khi báo chí đăng loạt bài về làn đường dành riêng cho học sinh tại ngõ trên thì xuất hiện một số người lạ mang nước xi măng đến phủ lên phần vạch kẻ đường. Có mặt tại ngõ 342 Khương Đình vào sáng nay (23/5), phóng viên Infonet ghi nhận có một lớp xi măng được phủ lên vạch kẻ đường.

Anh Tiến, một người dân sống tại ngõ 342 cho biết: "Cách đây 2 hôm có một số người lạ đã mang xi măng đến phủ lên phần vạch kẻ đường". Theo anh Tiến, ngày hôm đó những người này làm việc đó khá nhanh và không cho ai biết lý do. Chị Lan sống gần đó cho biết thêm, khoảng 16h30 hàng ngày, các cháu học sinh đã có ý thức khi nối nhau thành một hàng như những đoàn tàu đi trong phần vạch kẻ đường, những người đi xe máy cũng đã có ý thức khi nhường đường cho các em. "Không hiểu những người đó suy nghĩ gì mà lại đi xoá bỏ phần vạch kẻ đường" - chị Lan bức xúc.

Anh Tiến cũng kể thêm, ngõ này hàng ngày rất đông người, việc kẻ đường dành cho các em nhỏ được rất nhiều người ủng hộ, những ngày đầu nhiều người không để ý nên vẫn đi vào phần đường này nhưng sau đó báo chí đăng bài nên mọi người nhận thức ra và nhường hẳn phần đường cho các em học sinh vào giờ tan học. Theo anh Tiến, đây là một ý tưởng rất hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến giao thông hàng ngày.

Liên lạc với UBND phường Hạ Đình, lãnh đạo phường đã ghi nhận hiện tượng trên và sẽ cho kiểm tra, trả lời báo chí sớm nhất.

Trước đó, việc một ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội có ý tưởng sáng tạo khi kẻ phần đường dành riêng cho học sinh đi học đã được dư luận đánh giá rất tốt, nhiều người ví đây như làn đường "BRT dành cho học sinh. Làn đường riêng này được Câu lạc bộ Sống Xanh phối hợp UBND phường Hạ Đình tiến hành thử nghiệm, được các chuyên gia đến từ Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe (HealthBridge) và Hội Kiến trúc sư Hà Nội hỗ trợ thực hiện từ hơn hai tháng trước.

Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !